Thông báo

Collapse
No announcement yet.

:cafe:Tương lai nghề sửa chữa điện tử

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Cho đến bây giờ có thể nói là mình khó có thể bỏ nghề, nhưng mình nghĩ để nâng cao chất lượng cuộc sống, khá giả thì kiếm tiền bằng nghề sửa chữa điện tử (kể cả sửa chữa mobile, pc, laptop) chắc là hơi khó đó vì ngày càng rẻ,... Nếu tính thu nhập theo giờ như ở Tây thì thua các bác ạ, vì nhiều khi cả thầy, trò cũng phải "ôm máy" vài ngày như chơi đấy chứ, (vì những cái bệnh chập chờn, khó hiểu, tại sao đầu vào đo có hết rồi, thay ic này kia mà vẫn không có đầu ra như mong muốn, thiếu linh kiện mong muốn, thiếu bo xác,...)

    Dù sao cũng hy vọng sau này có cơ hội khá hơn buôn bán gì đó, còn nếu bây giờ có cơ hội kiếm tiền khác khá hơn chắc tui xem nghề sửa chữa điện tử như là nghề tay trái sửa chữa khi có thời gian, về hưu thôi , thật đấy!

    Comment


    • #62
      tôi yêu cái nghề này từ khi còn là học sinh lớp 7.học xong lớp 12 thi vào trường sĩ quan quân đội,một ngành nghề mà nay ai cũng thấy là oai.nhưng khi ra trường đồng lương không sứng đáng cho những gì mình hi sinh đóng góp thời đó 1986 vừa đổi tiền xong lương không đủ hút thuốc.vậy là dùng lương đó tôi mua sách về tự học lấy nghề điện tử.tôi học suốt đêm đến thuộc lòng những quyển sách mình đã mua về,thế rồi kết quả cũng lắp được cái radio cho mình và cho mọi người nữa ,thời đó mọi người coi đó là đồ chơi xa sỉ mấy ai có mà chơi.tôi thấy vui lắm,dù chỉ cái cục đồng vùi trong đống than củi mấy cái transitor nga ,tận dụng đồ của mấy cái sác máy quân đội mà cũng làm ra chò
      thế rồi cái duyên với nghề nó đến tôi xin ra khỏi quân đội làm cái nghề điện tử cho tới nay đã 25 năm nay.năm nay tôi đã 48 tuổi rồi nhưng gừng càng già càng cay tôi càng yêu nghề hơn.tôi vẫn dạy nghề cho người khác và tôi vẫn luôn học nghề nâng cao tay nghề,tất cả là tự học là chính từ radio,âm li,đầu băng ,đầu đĩa,ti vi,máy tính tôi sửa tuốt nhìn chung đa năng cứ bảo lcd là khó nhưng cũng đá được vô khối rồi-phần mềm phần cứng dều chơi đựoc tuy vừa học hỏi mọi người vừ làm có vất vả nhưng làm được rồi thấy vui vô cùng...........
      Mấy lời cùng các bạn trẻ học nhiều hiểu rộng làm cái to tát hơn kiếm nhiều tiền hơn còn người yêu điện tử thả hồn vào điện tử không màng tới chuyện tiền nhiều hay ít thì thời buổi này có nhưng hiếm thấy.nhiều người bỏ nghề đi buôn vì họ yêu tiền hơn yêu nghề với họ có làm nghề cũng không giỏi được
      Bản thân tôi không giầu nhưng cái nghề cũng cho tôi đủ ấm hơn lưong quân đội,tôi làm tại nhà thi không ai sai bảo,không bon chen cuộc sống với ai,gần gũi con cái,tối ôm vợ ngủ.
      thế là hơn các bạn ạ -đôi khi ta phải bằng lòng với những gì ta có
      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP

      Comment


      • #63
        Rất mừng cho bác thapnguyen đã sống tốt với đam mê của mình. Hy vọng bác sẽ đào tạo được nhiều bạn trẻ khác có sự yêu nghề và sống tốt như bác.

        Thật ra thì mình thấy nghề sửa chữa điện tử cũng hay và ích lợi lắm chứ, giúp tiết kiệm được tiền (vì không thể cứ hư là vất hết), rèn luyện được nhiều đức tính tốt, kể cả sáng tạo trong công việc. Có lẽ ngày ổn định của mình chưa đến nên trò chuyện chút để biết đồng môn thế nào.
        Mình nghĩ trên diễn đàn thì có thể dễ cởi lòng ra như vậy, chứ còn giới thợ với nhau tiếp xúc trực tiếp chắc vẫn còn tư tưởng "dấu nghề" lắm nhỉ. Không biết có phải vậy không?

        Comment


        • #64
          cho toi hoi

          Comment


          • #65
            vậy là vấn đề nó ở hoàn cảnh à
            có thức mới vực đc đạo mà, tất nhiên không thể phủ nhận đc cái mà chúng ta đã và đang làm đc bây giờ, đừng vội so sánh với những nước bạn, đó sẽ là 1 sự so sánh khá khạp khiễng
            hjhj

            Comment


            • #66
              "Chúng ta phải quan sát xuyên suốt các nhu cầu đang thay đổi của thế giới, đưa ra những quyết định dứt khoát và hành động nhanh nhạy, với tinh thần dám đương đầu với thử thách và ý thức trách nhiệm sâu sắc ".
              - Câu này trích trong phương châm hoạt động của một tập đoàn lớn. Thiết nghĩ chúng ta cũng thế thôi, khi ngành điện tử phát triển mạnh chúng ta cũng phải tự vận động thay đổi theo. Không thể giữ mãi mấy món CTR, radio, nồi cơm điện,... mà hãy luôn tự học để thích nghi với sự thay đổi. Ta sẽ không lạc hậu, sẽ phát triển cùng với nó.

              Comment


              • #67
                Làm thợ điện tử muốn khá được phải thay đổi cách làm . Cái nào sửa được thì sửa . Cái nào không sửa được thì đợi nửa đêm , mang ra sông vứt tòm xuống nước . Thế là xong . Khách đến hỏi thì bảo biết đâu ? Ông đưa máy cho tôi bao giờ ? Trong nhà tôi làm gì thấy ?
                Tiến tới khi tay nghề vững rồi nhì nhận thêm và chuyển hẳn sang chữa cả ... Người . Bởi vì Người bây giờ cũng không bền như Người ngày xưa . Cũng hay trục trặc và hỏng vặt , linh kiện nhanh xuống cấp . Bởi vì bây giờ người ta dùng nnư .. Phá ??
                He he !!
                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #68
                  Nguyên văn bởi bienhocvobo Xem bài viết
                  Rất mừng cho bác thapnguyen đã sống tốt với đam mê của mình. Hy vọng bác sẽ đào tạo được nhiều bạn trẻ khác có sự yêu nghề và sống tốt như bác.

                  Thật ra thì mình thấy nghề sửa chữa điện tử cũng hay và ích lợi lắm chứ, giúp tiết kiệm được tiền (vì không thể cứ hư là vất hết), rèn luyện được nhiều đức tính tốt, kể cả sáng tạo trong công việc. Có lẽ ngày ổn định của mình chưa đến nên trò chuyện chút để biết đồng môn thế nào.
                  Mình nghĩ trên diễn đàn thì có thể dễ cởi lòng ra như vậy, chứ còn giới thợ với nhau tiếp xúc trực tiếp chắc vẫn còn tư tưởng "dấu nghề" lắm nhỉ. Không biết có phải vậy không?
                  Thường người ta (ở chỗ e) chỉ dấu nghề khi công việc của người khác ảnh hưởng đến mình (chẳng hạn như hai quầy ở gần nhau) thôi chứ ở đây mỗi người làm vua một vùng rồi thì việc dấu nghề là ko cần thiết bác à. Biết thì chia sẻ giúp ae đỡ mất thời gian mình cũng chẳng mất gì
                  Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                  SĐT: 0542234068

                  Comment


                  • #69
                    Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                    ".....
                    - Câu này trích trong phương châm hoạt động của một tập đoàn lớn. Thiết nghĩ chúng ta cũng thế thôi, khi ngành điện tử phát triển mạnh chúng ta cũng phải tự vận động thay đổi theo. Không thể giữ mãi mấy món CTR, radio, nồi cơm điện,... mà hãy luôn tự học để thích nghi với sự thay đổi. Ta sẽ không lạc hậu, sẽ phát triển cùng với nó.
                    Chủ trương này , theo tôi là không đúng , mặc dù nghe rất hợp lý .
                    Tôi đã áp dụng 20 năm nay và dính phải rất nhiều sai lầm .
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment


                    • #70
                      làm nghề vận dụng theo nghề,giỏi thì làm nghề điện cao cấp,rốt thì làm điện dân dụng hoặc lắp dặt điện công trình nhỏ thôi-chỉ sợ thằng lười
                      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP

                      Comment


                      • #71
                        em cũng có đôi lúc thấy buồn chán vì đồ điện tử bây giờ quá rẻ....crt cũng sắp hết thời....em suy tính muốn trụ được thì phải theo kịp thời đại....bây giờ nhiều người vẫn trưa đủ kinh tế thì họ phải xài crt nhiều thì em cũng theo họ....làm cho người ta tin cậy thì người ta sẽ không bao giờ bỏ mình....từ từ mà vên lên cùng người ta.....ăn những cái nhỏ rồi từ từ ăn những cái lớn hơn...quan trọng có yêu nghề và kiến thức phải học hỏi 10 phần thì cũng được 5 hoặc 7

                        Comment


                        • #72
                          Nhiều lúc cũng thấy nãn quá, chở cái tivi 21in hàng thùng cách nhà gần 10km về sửa, thay ic nhớ + núm blayback rồi chở đi giao cho người ta lấy 100k mà còn chê mắc quá. Trong khi đó những người bạn thợ chỉ ngồi 1 chổ,khách chở máy tới chỉ thay đế cắm chân đèn hình rồi lấy thẳng 150k mà khách chẳng dám nói tí nào. Chán thật.


                          DĐ: 0939809349

                          Comment


                          • #73
                            Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                            Nhiều lúc cũng thấy nãn quá, chở cái tivi 21in hàng thùng cách nhà gần 10km về sửa, thay ic nhớ + núm blayback rồi chở đi giao cho người ta lấy 100k mà còn chê mắc quá. Trong khi đó những người bạn thợ chỉ ngồi 1 chổ,khách chở máy tới chỉ thay đế cắm chân đèn hình rồi lấy thẳng 150k mà khách chẳng dám nói tí nào. Chán thật.
                            bác cứ chém thẳng tay cho em...hehee

                            Comment


                            • #74
                              Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                              Nhiều lúc cũng thấy nãn quá, chở cái tivi 21in hàng thùng cách nhà gần 10km về sửa, thay ic nhớ + núm blayback rồi chở đi giao cho người ta lấy 100k mà còn chê mắc quá. Trong khi đó những người bạn thợ chỉ ngồi 1 chổ,khách chở máy tới chỉ thay đế cắm chân đèn hình rồi lấy thẳng 150k mà khách chẳng dám nói tí nào. Chán thật.
                              Hôm trước bận việc . Thuê một ông xe ôm mang mỗi tờ văn bản đi 10 km đã mất 50 ngàn !
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment


                              • #75
                                Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                                Nhiều lúc cũng thấy nãn quá, chở cái tivi 21in hàng thùng cách nhà gần 10km về sửa, thay ic nhớ + núm blayback rồi chở đi giao cho người ta lấy 100k mà còn chê mắc quá. Trong khi đó những người bạn thợ chỉ ngồi 1 chổ,khách chở máy tới chỉ thay đế cắm chân đèn hình rồi lấy thẳng 150k mà khách chẳng dám nói tí nào. Chán thật.
                                Sao bác ko tặng họ một cái FBT hỏng hoặc là một đống tụ, trở gì đó và bảo là phải thay chừng đó mới được
                                Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
                                SĐT: 0542234068

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                nowdaygood Tìm hiểu thêm về nowdaygood

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X