Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tâm sự cùng vuthaonguyen

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
    Nếu thế giới không có e-va, thì thế giới không còn là thế giới. Trong tự nhiên, để tồn tại được thì hệ phải cân bằng. Có dương thì phải có âm. Có lực thì sẽ (phải) có phản lực... Nếu không tự nó sẽ bị phá vỡ (vỡ thành cái gì nhỉ?). Có phải vậy không LanHuong? Nếu đúng vậy thì xin LanHuong và ông xã giải thích giùm: trong thế giới tự nhiên, "phản vật chất" là gì?

    PT.
    Đó là quy luật của tự nhiên
    Hoàn toàn đúng.Chẳng qua đó là qui luật của trời đất có âm phải có dương. Chả nhẽ thế mà ngày xưa các vị Hoàng đế Trung Quốc cổ đã xây dựng nên lưỡng nghi chỉ từ 2 cái vạch _ _ _ rồi lưỡng nghi sinh tứ tượng,bát quái rồi chồng lên nhau để ra các quẻ nhằm luận giải trời đất, cách hành xử, trị nước
    Tất cả các học thuyết của Lão Tử, Khổng tử đều thoát thai nơi kinh dịch.Và con người dựa vào đó để hành xử trước những biến đổi không ngừng của trời đất. Thuận theo trời đất thì tốt, mà khắc thì không tốt
    Con người chúng ta là một tiểu vũ trụ trong mối quan hệ: THIÊN_ĐỊA_NHÂN
    Theo Lão Tử có trời phải có đất, có âm phải có dương, âm dương giao hòa thì vạn vật mới sinh sôi nảy nở phát triển
    (Đọc sách ĐẠO ĐỨC KINH nhé)
    Và Kinh Dịch được áp dụng trong rất nhiều mặt của đời sống, từ phong thủy v.v. Có nhiều cái khoa học vẫn chưa giải thích được hết đâu.


    Mà thôi tranh cãi làm gì nhỉ. Sách cổ có câu:"Người đọc sách mà cứ tin hoàn toàn vào sách thì chẳng đọc còn hơn"

    PS: (^_^)

    Comment


    • #92
      Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
      Em không có ý tranh luận, khen chê hay ... gì gì, chỉ là em muốn "xía vô những lời vô duyên" của một người không cùng phái tính với các anh xem thử có gì khác chăng.



      - "Phật thuyết nhân quả" nhưng đến thập nhị nhân duyên thì ngài lại cho thấy nhân duyên mới là luật, nhân quả chỉ là tương quan có tính hệ thống . Vì từ nhân đến quả phải có duyên. Trong "Trung quán luận", Long Thọ Bồ Tát lý giải điều này rất rõ ràng với những câu hỏi sắc bén : "Từ nhân đến quả, thì trong quả có nhân không ? Nếu có thì tới 2 nhân : một nhân có trước và một nhân còn trong quả --> sai với luật nhị trùng. Nếu trong quả không có nhân thì giữa quả và nhân kia có tương quan nào ? sao gọi là luật ? v.v... Quả kia đến từ nhân, thì ... v.v..."
      (xin tìm đọc Trung Quán Luận - Long Thọ Bồ Tát).

      - Khoa học hiện đại đã chứng minh vũ trụ giới nội, còn tư tưởng cũ cho rằng thế giới vi mô và vĩ mô là vô tận đã có chỗ nghịch lý : vi mô có giới hạn cuối cùng là chân không, chỉ có thông tin của giới vi mô mới là vô tận. Vĩ mô cũng thế, nó trôi dạt, dãn nở với tốc độ ngày càng cao, 11 chiều không gian ngày càng thoát ly mạnh mẽ --> tốc độ vật chất là tốc độ ánh sáng --> chân không hàm năng không vật chất (unmatherial energie space - UES) --> chân không là giới hạn của vũ trụ.

      Cách đây hơn 2.000 năm, Lão Đam (Lão Tử) nói : "... mọi cái nhỏ nhất đều chứa nó, mọi cái lớn nhất đều nằm trong nó" Khái niệm chữ "Đạo" của Lão Tử sao mà giống cái "chân không diệu viễn" của Phật và của khoa học đương đại đến thế !!!

      Hiển nhiên đây chưa phải là cuối cùng của phát kiến vũ trụ học, em chỉ bổ sung "chút xíu" vũ trụ học đương đại mà thôi.



      Em nghĩ khác : đàn ông (các anh) sẽ khổ hàng triệu lần khi không có E-Va. Cũng như E-Va (và em nữa) phải khổ hàng triệu lần khi không có đàn ông. Sự tồn tại của các miền và các thể đối lập và phân cực trong một tương tác có tính hệ thống và tất yếu, bản thân nó là cơ sở và là nội hàm của hạnh phúc và khổ đau, chia ly và hòa hợp.

      Cuộc sống luôn luôn tuyệt vời, chỉ có những người không biết tìm và giữ những tuyệt vời đó trong cuộc sống.

      Tình yêu là tuyệt vời, đầy rầy yêu thương, khát khao, ước vọng và hạnh phúc, không tin cứ hỏi ... ông xã em mà xem. Hihi.

      Lan Hương.
      ================================

      Em viết bài này dưới sự hỗ trợ của ông xã.
      Chẳng có cái gì là cái tuyệt đối cả đâu. Đạo Phật dạy cái ta có trong cuộc sống này chỉ là tạm thời và nó luôn biến đổi không ngừng. Đó là lẽ vô thường mà.
      TAN rồi HỢP rồi HỢP rồi TAN lẽ đời mà
      Dù có lúc chia li có khi gặp lại
      Có khi sum họp có khi tan
      Chỉ mong bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
      Chỉ cần tất cả hay trân trọng những gì mình đang có thì cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao

      Comment


      • #93
        Hi,
        Con người khi được sinh ra đã là duyên-nhân duyên-vậy 02 nũa e-va và adam gặp nhau cũng là duyên : vui.
        Trong duyên có tâm, khi tâm bị diệt ắt mất duyên thì 2 nũa kia tan rã chia tay : buồn.
        Nhưng con người vẫn tồn tại ắt sinh ra tâm và tâm-duyên lại tồn tại ắt sẽ hữu duyên : hìhì… là lấy nhau, hoà hợp để tạo ra nhân duyên tiếp tục.
        Yêu nhau quên cả lối về…khi yêu mà cứ nhân duyên thì chắc mệt lắm. Thà ở vậy cho xong.
        Thân.
        |

        Comment


        • #94
          Nguyên văn bởi VinhNhaTrang Xem bài viết
          Hi,
          Con người khi được sinh ra đã là duyên-nhân duyên-vậy 02 nũa e-va và adam gặp nhau cũng là duyên : vui.
          Trong duyên có tâm, khi tâm bị diệt ắt mất duyên thì 2 nũa kia tan rã chia tay : buồn.
          Nhưng con người vẫn tồn tại ắt sinh ra tâm và tâm-duyên lại tồn tại ắt sẽ hữu duyên : hìhì… là lấy nhau, hoà hợp để tạo ra nhân duyên tiếp tục.
          Yêu nhau quên cả lối về…khi yêu mà cứ nhân duyên thì chắc mệt lắm. Thà ở vậy cho xong.
          Thân.
          Hiiiiiiii. Lỗi tất cả là ở con RẮN vì nó quyến rũ eva mà (thế nên con gái là hay tò mò lắm ẩn chứa trong đó là sự thay đổi)
          Đang ở vườn địa đàng vui chơi với hoa thơm quả ngọt, không cần mặc quần áo
          Tự nhiên ăn quả cái cây "biết tốt biết xấu làm gì". Rồi gặp adam biết ngượng vì mình không mặc quần áo
          Cuối cùng bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Đang vui chơi sung sướng.Chẳng phải làm gì cả. Không cần mặc quần áo sống hòa mình với thiên nhiên
          Và từ đó sinh ra bao nhiêu adam và eva để rồi làm khổ nhau.

          Comment


          • #95
            Thôi, đừng có nghĩa nhiều quá về những lổi lầm trong ty nữa. Có thứ chia tay gọi là hạnh phúc. Như em nè, học năm 3 mới có mối tình đầu (Em đã kể cho bác N nghe rồi đó), đến một ngày người đó chủ động chia tay em với lý do " Đến với em thì cô ấy ko có tương lai j cả". Em đã đồng ý, không giận hờn khi cô ấy bỏ em, vì cô ấy nói đúng. Em chỉ đang là một thằng sv thôi, có j trong tay để người ta tin tưởng. (Em học 5 năm, cô ấy học 2 năm, đã ra trường và đi làm gần dc 1 năm). Cho nên em cố gắng lo cho sự nghiệp của mình đã, t/y sinh viên sao mong manh quá mà em đã yêu ai thì em muốn cưới (có ai giống em ko?).
            Bây giờ mọi chuyện củng đã lắng xuống.Cuộc sống vẩn tiếp tục.....
            Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:

            Comment


            • #96
              đọc Xong Gần Trăm Bài....đau Cả đầu ,loạn Khiển
              Cầm Theo Một Quả Lựu đạn đến Gặp Em Và Hỏi:
              "giữa Anh Và Nó Em Chọn Ai?"

              Comment


              • #97
                Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                TAN rồi HỢP rồi HỢP rồi TAN lẽ đời mà
                Dù có lúc chia li có khi gặp lại
                Có khi sum họp có khi tan
                "Buddhism has the characteristics of what would be expected in a cosmic religion for the future: it transcends a personal God, avoids dogmas and theology; it covers both the natural & spiritual, and it is based on a religious sense aspiring from the experience of all things as a meaningful unity" - Albert Einstein

                Comment


                • #98
                  +(bể dâu dâu bể) ý này nghe nói của phật?
                  +đạo phật đã có đặc điểm của cái gì mong chờ ở một tôn giáo lớn cho tương lai ấy nó vượt quá cá nhân chúa tránh xa những giáo điều và nghiên cứu về thần học cả hai vỏ bọc của nó tự nhiên và tâm hồn và nó là cơ sở của một tôn giáo ý thức khát khao từ đã thấy của tất cả vạn vật với một thể thống nhất
                  cứu em với không có ai giải nghĩa hai câu này thì em bị error program mất

                  Comment


                  • #99
                    Nguyên văn bởi lẩm cẩm Xem bài viết
                    +(bể dâu dâu bể) ý này nghe nói của phật?
                    +đạo phật đã có đặc điểm của cái gì mong chờ ở một tôn giáo lớn cho tương lai ấy nó vượt quá cá nhân chúa tránh xa những giáo điều và nghiên cứu về thần học cả hai vỏ bọc của nó tự nhiên và tâm hồn và nó là cơ sở của một tôn giáo ý thức khát khao từ đã thấy của tất cả vạn vật với một thể thống nhất
                    cứu em với không có ai giải nghĩa hai câu này thì em bị error program mất
                    Hình như " bể dâu , dâu bể " chi đó là trong câu : " Thuơng hải biến vi tang điền" . Tui thì hông rành cổ ngữ cho nên thấy chi nói vậy .

                    Sông kia rày đã nên đồng ...

                    Giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò ...

                    Chuyện có đây rồi lại mất là chuyện luân lưu , huyền bí nhưng rất thực trong cuộc sống hàng ngày cũng như của vũ trụ . Huyền diệu thay .

                    Comment


                    • Oài sao dài quá ta , bài viết cứ lòng vòng lèo vèo

                      Túm lại mục đích cuối cùng các bạn muốn gì => sống sao cho yên vui hạnh phúc

                      Mỗi nguời có một cách tư duy, có những cái tự thấy biết thì thấu đáo hơn

                      @Vũ Thảo Nguyên : Bạn đang còn buồn àh, add nick mình vào thử xem có thể bạn sẽ cảm nhận một thế giới khác, lưu ý chỉ nhận làm bạn trong 1 tuần thôi, sau một tuần sẽ xoá nick , mục đích là tránh gặp hoài sinh "chán" thôi
                      Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                      Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                      Comment


                      • Ừ ! xách trái na tới nhà nó hỏi cho ra lẽ như lẫm cẫm cho rồi . Thời buổi này còn yêu đương nhăng nhít , nhìn thấy cải lương bỏ mợ . Cuối cùng cho một tình yêu là :
                        Đẻ ra một đứa , không đứa nào chịu thay tả .
                        Last edited by cooloo; 12-04-2008, 03:36.

                        Comment


                        • Tình yêu! thế nào là tình yêu nhỉ? người ta chỉ cảm nhận được nó mà ko thể nào diễn tả nó ra sao, vì .......... ngôn ngữ là bất lực.
                          có thể chúng ta chỉ cảm nhận dc tình yêu ở cái buổi ban đầu, đó là cái lúc tình yêu thực sự hiện diện giữa 2 con người, 2 người ấy dường như biến mất để chi còn lại khúc nhạc tình yêu. tuổi tác, sang hèn, địa vị, suy tính......... đã biến mất rồi. đó mới là 1 tình yêu đích thực. và rồi sau này, tự ngẫm lại, yêu anh ấy mình dc gì??? cô ta là con độc nhất, nhà rất giàu. anh lấy là bác sĩ được mọi người quí mên, dại gì mà ko yêu v.v..........
                          ôi thôi, những tính toán đã nảy sinh và tình yêu đã mất đi cái thiêng liêng của tự nó, tình yêu đã chết và nhường chỗ lại cho sự "siêu tính toán" và thứ tình cảm vớ va vớ vẩn mà con người gọi là tình yêu, hic. yêu bằng con tim thì bị nói là mù quáng vì tim ko có mắt để thấy người yêu mình thật đẹp (nhưng chắc thua hoa hậu ), tim ko có tai để nghe những lời đường mật, tim ko có trí để biết suy tính, phân tích. tim chỉ có tâm dao động ở 1 tần số riêng, khi 2 tâm cộng hưởng ở cùng 1 tần số thì 2 tâm hồn đã hòa làm 1, những thứ tai, mắt kia chính là nhiễu làm cho tần số dao động bị sai, bị trôi tần v.v........... hic, vậy mà ngta cứ hay nói ai đấy là yêu mù quáng -> dốt. hãy yêu bằng con tim để biết tình yêu nó như thế nào, cho dù sau này có thể ta bị phản bội hay gì gì đi nữa thì ta vẫn tự hào là ta biết yêu là gì.

                          Comment


                          • bí quiết

                            Nguyên văn bởi HienHLC
                            Bây giờ phải là lúc đứng lên, ngoảnh mặt với cái cũ để đón nhận những điều mới đến bạn ạ. Cho mình email mình gửi cho bạn "Bí kíp cưa đổ một cô gái" của tác giả Quarker - TTVN.com đọc cho đỡ buồn.
                            Em yêu chồng em vì anh ấy là chính mình, và vì trong tim em chỉ có anh ấy. Bạn bè em khắp nơi cũng thế, họ có con tim, có tình yêu và có độc lập tư duy của phụ nữ hiện đại.

                            Và chúng em sống với trái tim mình.

                            Anh HienHLC xui dại đó, đừng có nghe. "Bí kíp cưa đổ một cô gái" của tác giả Quarker chỉ sử dụng được với những cô gái không tim, không tình yêu và chẳng có tư duy nào hết.

                            Ở đó không có tình yêu nên cũng chả có gì hay ho để bàn cả.

                            Hãy đến Việt Nam để nghe phụ nữ Việt Nam nói lời tối hậu của tình yêu, đảm đang và vẹn toàn chung thủy qua hàng ngàn năm Âu Lạc.

                            Lan Hương.
                            Last edited by lanhuong; 13-04-2008, 14:51.

                            Comment


                            • Hãy luyện và ngộ đạo Tồn với CHẤT LINH GIAN

                              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                              Nếu thế giới không có e-va, thì thế giới không còn là thế giới. Trong tự nhiên, để tồn tại được thì hệ phải cân bằng. Có dương thì phải có âm. Có lực thì sẽ (phải) có phản lực... Nếu không tự nó sẽ bị phá vỡ (vỡ thành cái gì nhỉ?). Có phải vậy không LanHuong? Nếu đúng vậy thì xin LanHuong và ông xã giải thích giùm: trong thế giới tự nhiên, "phản vật chất" là gì?

                              PT.
                              - Nghìn năm trước Đức Khổng Tử không thể phân xử đúng sai cho 2 đứa trẻ (Một đứa bảo Mặt trời buổi sáng gần nên trông nó to buổi trưa xa hơn nên bé tí, đứa kia nói ngược lại Buổi sáng xa hơn nên mát hơn, buổi trưa gần nên nóng...
                              - Ngày nay vẫn chưa ai nói được Quả Trứng có trước hay Con Vịt có trước
                              - Chả bao giờ có chuyện Khỉ do người nuôi rèn lao động rồi trở thành người, nhưng thường có chuyện đưa bé lạc vào bầy khỉ thì có bản lĩnh như khỉ và kêu Khẹc khẹc ...
                              - Đức Phật sau nhiều ngày Thiền dưới gốc cây Bồ đề, ngộ ra rất nhiều điều (đến nay cũng không biết hết những thứ đó là gì vì Ngài cũng không thể dùng các ngôn từ, "thuật ngữ" có sẵn để diễn đạt được (mặc dù chữ Phạn cho nhiều thông tin hơn chữ Latin) ... Ngài chỉ nói với các Đệ tử đại ý: Các con cứ "Luyện" đến lúc nào duyên đến thì ngộ được ( chữ Ngộ tạm hiểu là: cảm nhận được, biết được, thấy được, hình dung được và .... sắc sắc không không ...)
                              - Không có người nào giống người nào... "Trời sinh ra thế " ... Chỉ khi Yêu mới "ngộ " được sự yêu, mọi lời diễn giải, khuyên bảo đều dài dòng vô tận và vô nghĩa ... thế mà người ta cứ lấy danh nghĩa, học vị, học hàm và trích dẫn sách này nọ ra để bắt người ta khẩu phục nhưng tâm thì không. Đừng vội nói gì cả, không cần nói gì cả, chúng ta yêu nhau, chúng ta biết và hiểu, ta cảm nhận được điều đó qua Chất- Linh - Gian ... và không thể dùng từ gì diễn đạt hết được ... cho nên nói ra ... nhiều khi ... lố bịch

                              Cuộc sống hối hả, không gian chật chội, lo toan mưu sinh với các Luật lệ, quy tắc ...và những phiền toái (chỉ Ngộ được chứ không nói được), Con người cảm thấy mất tự do và "Vui ít. buồn nhiều" sống vô nghĩa ... không phải là điều khó hiểu

                              Khôn cũng khổ, Dại cũng khổ, Biết thì Vui. "Thiên trường Địa cựu" ... Mặc các cuộc ganh đua như La Quán Trung đã tựa đề cho Cuốn "Tam Quốc Diễn Nghĩa"
                              Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
                              Sóng dập dồn đãi hết Anh Hùng
                              Được thua phải trái thoắt thành không
                              Non sông nguyên vẻ cũ
                              Mấy độ bóng tàn hồng
                              Bạn đầu bạc Ngư Tiều trên bãi
                              Mảnh trăng thanh gió mát vui chơi
                              Gặp nhau Hồ rượu đầy vơi
                              Xua nay bao nhiêu chuyện...
                              Phó mặc cuộc nói cười

                              Luyện "Thiền" một chút đi
                              Và cùng uống loại Rượu, loại Trà, do Banozon phục chế theo sách của Cổ nhân:
                              http://irv.moi.gov.vn/KH-CN/khoahocd...5/3/14227.ttvn
                              và Cafe với "Nước số" của Banozone trong diễn đàn www.cafehanoi.com.vn (nhưng trang này đang bị sự cố)
                              (Làm ra chỉ để thưởng lãm thôi, không ĐK bản quyền, không kinh doanh)
                              Last edited by banozon; 13-04-2008, 21:53.

                              Comment


                              • Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
                                -

                                Khôn cũng khổ, Dại cũng khổ, Biết thì Vui. "Thiên trường Địa cựu" ... Mặc các cuộc ganh đua ư La Quán Trung đã tự đề cho Cuốn "Tam Quốc Diễn Nghĩa"
                                Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
                                Sóng dập dồn đãi hết Anh Hùng
                                Được thua phải trái thoắt thành không
                                Non sông nguyên vẻ cũ
                                Mấy độ bóng tàn hồng
                                Bạn đầu bạc Ngư Tiều trên bãi
                                Mảnh trăng thanh gió mát vui chơi
                                Gặp nhau Hồ rượu đầy vơi
                                Xua nay bao nhiêu chuyện...
                                Phó mặc cuộc nói cười

                                Luyện "Thiền" một chút đi
                                Và cùng uống loại Rượu, loại Trà, do Banozon phục chế theo sách của Cổ nhân:
                                http://irv.moi.gov.vn/KH-CN/khoahocd...5/3/14227.ttvn
                                và Cafe với "Nước số" của Banozone trong diễn đàn www.cafehanoi.com.vn (nhưng trang này đang bị sự cố)
                                (Làm ra chỉ để thưởng lãm thôi, không ĐK bản quyền, không kinh doanh)
                                Bác dịch đi
                                Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
                                Bạc đầu ngọn gió cuốn anh hùng
                                Được thua thành bại theo dòng nước
                                Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
                                Núi xanh nguyên vẹn cũ
                                Bao độ bóng chiều hồng
                                Bạn ngư tiều quen dãi dầu trên bãi
                                Vốn đã quen gió mát trăng trong
                                Hiiiiii
                                còn 4 câu cuối bác thêm đi hay để em thêm

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                neo9x Tìm hiểu thêm về neo9x

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X