Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tư cách của mod và admin

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    điều em muốn khi lập ra luồng này là mong mấy anh admin cho em hai câu trả lời phía trên, như thế là quá đủ

    Comment


    • #17
      Có những điều chỉ những người "làm dâu trăm họ" mới hiểu, và chính vì hiểu nên họ ko cần tranh cãi gì ở thread này. Thế thôi, va vấp nhiều rồi sau này sẽ thấy congtri1991 à, tạm thời cứ chấp nhận đi, từ từ rồi sẽ thấy ad mod có lí.
      Chuyện nhỏ như con thỏ,bắt thỏ mới là chuyện lớn!!!

      Comment


      • #18
        Mình thấy bạn CongTri đã gần như mất khôn khi cứ xoáy vào câu nói đó. Nói ít, hiểu nhiều và ko cần thiết phải nhớ lâu, thù dai, cũng như giữ cái suy nghĩ đó nữa. Đơn giản cho đời thanh thản bạn ahf. Đừng ôm nhiều thứ quá, bạn sẽ tiếc những thời gian đó đó.
        Từ lúc DTVN thay đổi skin, mình thấy đó là điều bình thường. Và có lẽ DTVN là 1 trong những nơi ít ỏi sử dụng mã nguồn VBB mà lại sử dụng skin mặc định. Đó là 1 đặc trưng riêng. Mình cũng đã từng làm technical admin, đã từng thay đổi nhiều skin, và cũng đã nhận dc nhiều lời khen chê. Và bạn CongTri ah, hãy cảm ơn và hiểu họ hơn đi, những cống hiến âm thầm, ngày đêm của họ đang làm để duy trì cho DTVN luôn hoạt động ổn định.

        Chúc vui.

        Comment


        • #19
          tại em bức xúc tại sao lão f lại đe em, trong khi mod thì không. có lẽ em hơi ngu khi tức mấy cái này, ngừoi ta "quyền min thế mod", mình là cái đinh gì chứ, khôn hồn thì ngồi nge xỉa đi, mày mà hú hớ là anh xử đẹp đó nhá. bác mod chân chính nào xóa hộ em luồng này cái. giờ em thấy mình bớt ngu rồi. cố sao là được như bác phúc hiệp "Nhẫn nhịn, không chấp vặt, thu thập được niềm vui khi tham gia diễn đàn là mục tiêu của tôi"

          em nhớ đến một câu đùa:

          Đừng tự hào ta nghèo mà học giỏi
          Hãy tự hỏi vì sao học giỏi mà vẫn nghèo
          Đừng tự ti ta giàu mà học dốt
          Hãy tự hào dù dốt ta vẫn giàu.

          Nhớ xóa hộ em nhá, xóa luôn cái luồng kia càng tốt

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
            tại em bức xúc tại sao lão f lại đe em, trong khi mod thì không. có lẽ em hơi ngu khi tức mấy cái này, ngừoi ta "quyền min thế mod", mình là cái đinh gì chứ, khôn hồn thì ngồi nge xỉa đi, mày mà hú hớ là anh xử đẹp đó nhá. bác mod chân chính nào xóa hộ em luồng này cái. giờ em thấy mình bớt ngu rồi. cố sao là được như bác phúc hiệp "Nhẫn nhịn, không chấp vặt, thu thập được niềm vui khi tham gia diễn đàn là mục tiêu của tôi"

            em nhớ đến một câu đùa:


            Đừng tự hào ta nghèo mà học giỏi
            Hãy tự hỏi vì sao học giỏi mà vẫn nghèo
            Đừng tự ti ta giàu mà học dốt
            Hãy tự hào dù dốt ta vẫn giàu.

            Nhớ xóa hộ em nhá, xóa luôn cái luồng kia càng tốt
            bạn này đúng là bất cần rồi, bạn nói nhiều quá không để ý đến ngông từ là bị bane nick đấy. họ không bane nick bạn vì bạn nói nhiều mà ban vì vi phạm nội quy, adim đã nhắc bạn tới 2 lần rồi thì nếu muốn tham gia ở đây nữa thì đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. bạn phân bì với mod à? họ không nhắc nhở trong bài viết thì học nhắc nhở qua điện thoại... nhiều phương tiện cứ đâu phải là duy nhất viết bài nhắc nhở đâu. giả sử như vậy đi tổng giám đốc yêu cầu nhân viện không được đọc báo mạng trong giờ làm việc nhưng tổng giám đốc vẫn đọc báo bình thường thì bạn có giám không tuân không, hay là nói thẳng với giám đốc là giám đốc đọc được thì em đọc được (nói vậy là nghỉ việc đi), hay là trong công ty có 1 anh rất có năng lực nhưng có cái là hay nói tục nhưng giám đốc đâu giám trỉ trích trược mắt nhân viên cấp dưới của anh ta đâu (anh ta sẽ bị đỏ mặt) nên gím đốc nhắc anh ta sau lưng thì anh ta sẽ không bị đỏ mặt nhưng lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              bạn này đúng là bất cần rồi, bạn nói nhiều quá không để ý đến ngông từ là bị bane nick đấy. họ không bane nick bạn vì bạn nói nhiều mà ban vì vi phạm nội quy, adim đã nhắc bạn tới 2 lần rồi thì nếu muốn tham gia ở đây nữa thì đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. bạn phân bì với mod à? họ không nhắc nhở trong bài viết thì học nhắc nhở qua điện thoại... nhiều phương tiện cứ đâu phải là duy nhất viết bài nhắc nhở đâu. giả sử như vậy đi tổng giám đốc yêu cầu nhân viện không được đọc báo mạng trong giờ làm việc nhưng tổng giám đốc vẫn đọc báo bình thường thì bạn có giám không tuân không, hay là nói thẳng với giám đốc là giám đốc đọc được thì em đọc được (nói vậy là nghỉ việc đi), hay là trong công ty có 1 anh rất có năng lực nhưng có cái là hay nói tục nhưng giám đốc đâu giám trỉ trích trược mắt nhân viên cấp dưới của anh ta đâu (anh ta sẽ bị đỏ mặt) nên gím đốc nhắc anh ta sau lưng thì anh ta sẽ không bị đỏ mặt nhưng lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
              -Chỉ đơn giản vậy thôi sao bạn? Nếu Mod nói bạn là NGU DỐT bạn có chấp nhận không? Không tin thì bạn qua luồng này:http://www.dientuvietnam.net/forums/...ÚNG-TA!/page4 . Nếukhông có ai lên tiếng về cái sai của Mod thì Diễn Đàn của chúng ta ở trên mây mất . Tuy nhiên chúng ta chỉ: Nói, bàn luận và hành động cho sự phát triển của Diễn Đàn chứ không đã kích lẫn nhau.

              Comment


              • #22
                ấy, không phải em bất cần đời đâu, chả qua là thấy hai cái chữ công khai và không công khai nó hơi bất công. thôi kệ, nói cho cùng vì mod, min là những người có công lớn trong việc thành lập, điều hành và gìn giữ diễn đàn. bởi công của họ lớn hơn một số "tội" mà họ mắc phải nên chúng ta cũng chỉ góp ý nho nhỏ rồi bỏ qua cho mod, min. dù gì thì em cũng thấy mình hơi có tính nóng nảy, hay cãi nhau thật (mới khôn hơn chút). để tự xử mong anh bqviet banned 30 ngày nha, không thì 60 cũng được, xin thành thật xin lỗi mọi người vì đã gây hiềm khích lung tung, nhớ xóa luôn hai luồng này giùm em cái. yêu đời trở lại rồi

                Comment


                • #23
                  Những gì người bức xúc muốn nói đã được nói. Những gì người xung quanh góp ý đã được góp ý. Ngoài đường kia đã đủ thứ loạn, xin đừng làm diễn đàn loạn thêm nữa. Bqviet đề nghị các bên bỏ qua những lời lẽ cũ, coi như nhất thời nổi nóng; bqviet sẽ không truy cứu tiếp nữa để cố giữ người cho diễn đàn.

                  (Mấy bài về đảng, về bác mà bạn congtri1991 đã được dọn dẹp để tránh những thứ nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới diễn đàn, thậm chí cả cá nhân; coi đó là danh từ chung đi.)
                  Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                  Comment


                  • #24
                    Chào bạn congtri1991,

                    Sau khi BQT thảo luận về các vấn đề của bạn, F thay mặt BQT thông báo quyết định như sau:

                    1) Diễn đàn dientuvietnam không hoan nghênh bạn tham gia diễn đàn, vì tinh thần của bạn không phù hợp với tinh thần và định hướng của diễn đàn. DTVN tập trung phát triển về chuyên ngành điện tử, chứ diễn đàn không phát triển chuyên ngành luật sư hay bảo vệ. BQT nhận thấy quan điểm của bạn khác với quan điểm mấu chốt để xây dựng diễn đàn, vì vậy, BQT đề nghị bạn thôi sinh hoạt trên diễn đàn dientuvietnam.

                    2) Trong pháp luật VN, còn có nhiều việc chẳng thể nào gọi là minh bạch, công bằng, vậy thì ở DTVN, chúng tôi không có khả năng để thực hiện những việc nghiêm minh công bằng ấy, và chúng tôi không cần thiết phải mất thời gian cho việc đúng sai, phải trái ngoài vấn đề chuyên ngành.

                    3) Thể theo nguyện vọng của bạn ở các bài viết trước, và kết quả trao đổi của BQT, F quyết định ban nick của bạn vĩnh viễn, và hy vọng bạn không nên mất thời gian tham gia vào diễn đàn làm gì.

                    4) Nếu có bạn nào muốn đòi lại sự công bằng cho bạn congtri1991, F sẽ mời các bạn ra khỏi diễn đàn ngay, vì ở diễn đàn chỉ cố gắng dàn xếp các mâu thuẫn, còn việc chính là việc nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bạn nào muốn đòi sự công bằng, xin mời các bạn lên tòa án nhân dân quận WEB để kiện, nếu không kiếm được, xin gọi 1080, nếu không biết nữa thì chắc hỏi Google, vì F ít đi kiện tụng ai nên không có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ.

                    BQT không cần giải thích, và không cần đúng sai với bạn. Bạn hãy nghĩ là bạn đúng, BQT không nghiêm minh, BQT thiếu trách nhiệm, BQT không ra gì... F, đại diện BQT xin nhận những khuyết điểm này với bạn để bạn đừng có sự bức tức nào với BQT nữa, F sẽ cùng thành viên BQT cố gắng làm tốt hơn công việc của mình nếu có thể để tạo một sân chơi cho các thành viên còn lại, dựa trên những đóng góp của bạn.

                    Chúng tôi ghi nhận những đóng góp của bạn, và nghĩ rằng có thể nó sẽ có ích vào một thời điểm hay một hoàn cảnh nào khác. Tuy vậy, bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy tinh thần của bạn và tinh thần của diễn đàn không phù hợp với nhau, nên có lẽ chúng ta nên nói lời chia tay để đỡ mất thời gian của nhau hơn.

                    Một lần nữa, cám ơn các đóng góp của bạn cho diễn đàn.

                    TM BQT
                    Admin Falleaf.
                    Falleaf
                    Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
                    58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
                    mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    congtri1991 Tìm hiểu thêm về congtri1991

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X