Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Máy X-Quang

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    1-Cãi chày cãi cối không ai bằng TLM. Lúc trước viết nước từ bóng đèn xquang ra vì thế tôi mới nói đến độ cách điện, sao bây giờ lại viết là đầu đèn? đã sai phải nhận đừng cãi cố.
    2-TLM viết:"Đầu đèn CT to không phải vì công suất nó lớn mà là để giữ cho nhiệt độ không vọt lên khi chụp kéo dài."
    Thật ngô nghê, đầu đèn có HU lớn thì mới giữ nhiệt độ ổn định, không vọt lên khi chụp kéo dài. Bây giờ chỉ có tiến sĩ TLM mới dám nói đầu đèn có HU lớn là đầu đèn có công suất nhỏ.
    3-Mấy dòng cuối cùng tòan nói nhảm, chẳng thừa sức để tranh luận.

    Comment


    • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
      1-Cãi chày cãi cối không ai bằng TLM. Lúc trước viết nước từ bóng đèn xquang ra vì thế tôi mới nói đến độ cách điện, sao bây giờ lại viết là đầu đèn? đã sai phải nhận đừng cãi cố.
      Bác chưa đọc kỹ đã vu oan cho cháu rồi. Ngay câu sau cháu có nói rõ nước được đưa vào trong đầu đèn, tiếp xúc với bóng đèn rồi đưa ra két. Đâu có mâu thuẫn gì với các bài ở trước đó.

      Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
      2-TLM viết:"Đầu đèn CT to không phải vì công suất nó lớn mà là để giữ cho nhiệt độ không vọt lên khi chụp kéo dài."
      Thật ngô nghê, đầu đèn có HU lớn thì mới giữ nhiệt độ ổn định, không vọt lên khi chụp kéo dài. Bây giờ chỉ có tiến sĩ TLM mới dám nói đầu đèn có HU lớn là đầu đèn có công suất nhỏ.
      Câu màu đỏ là tự bác suy diễn rồi vu cho cháu.
      Ý cháu là trong máy CT, cần đầu đèn có sức chứa nhiệt (HU) lớn chứ không cần công suất lớn.
      Gặp tấm bảng "tuyển nhân viên bán hàng, yêu cầu có ngoại hình, không cần kinh nghiệm" bác lại suy ra "người có ngoại hình là người không có kinh nghiệm"

      Bác tra thử công suất HV của máy CT là bao nhiêu, công suất max của máy X quang thường qui thông thường là bao nhiêu xem cháu nói sai chỗ nào?
      sau.ph

      Comment


      • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
        Với bóng công suất lớn có khi người ta còn giải nhiệt bằng nước nữa cơ vì nước có nhiệt dung lớn. Nước được dẫn từ bóng ra két giải nhiệt có quạt làm mát.
        Hì hì. Tôi đâu có vu oan. Nước từ bóng đèn xquang (không phải là đầu đèn) ra két giải nhiệt có quạt làm mát. Nước cách được cao thế 40-120kv. Quá hay.

        TLM tìm Google phân tích tại sao bóng có HU lớn là bóng có công suất lớn, tôi không thấy nhà sản xuất bóng đèn xquang nào có HU lớn mà công suất nhỏ cả, họ phá sản bán cty hết rồi.

        Comment


        • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
          Hì hì. Tôi đâu có vu oan. Nước từ bóng đèn xquang (không phải là đầu đèn) ra két giải nhiệt có quạt làm mát. Nước cách được cao thế 40-120kv. Quá hay.
          Công nghệ chế tạo đầu đèn bây giờ khác xưa, nên có cách để đưa nước vào làm mát được. Bác cứ ôm cái sơ đồ đầu đèn cổ lỗ sĩ thì sẽ không bao giờ hiểu được làm mát bằng nước như thế nào. Nếu bác chịu thua, cháu sẽ tiết lộ cấu tạo đầu đèn kiểu mới như thế nào (các thành viên khác nếu quan tâm thì em sẽ gửi tin nhắn riêng).

          Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
          TLM tìm Google phân tích tại sao bóng có HU lớn là bóng có công suất lớn, tôi không thấy nhà sản xuất bóng đèn xquang nào có HU lớn mà công suất nhỏ cả, họ phá sản bán cty hết rồi.
          Nếu cháu kiếm được data sheet của bóng đèn CT có HU > 20 lần, nhưng công suất lại < đèn Xquang thường qui thì bác tính sao?
          sau.ph

          Comment


          • Ha .ha. ha.
            Kiểu của TLM là bê nguyên cái đầu đèn ( không phải cái bóng) ngâm vào thùng nước.
            Hì .hì .hì.
            TLM biết tại sao các nhà sản xuất đầu đèn có HU lớn mà công suất nhỏ bị phá sản bán cty không? vì họ tư duy giống như TLM đấy.
            Chấm dứt tranh luận cho đỡ tốn tài nguyên của diễn đàn,

            Comment


            • Thật ra chẳng có gì cao siêu mà phải giấu. Đầu đèn X quang thông thường cao thế sử dụng nguồn đôi: +60KV cho anod và -60KV cho Cathod. Loại giải nhiệt bằng nước thì dùng nguồn đơn -120KV cho K còn A thì nối Gnd. Vì vậy chỉ cần cách điện phần K cho tốt. "Bóng" không làm bằng thuỷ tinh mà bằng thép không rỉ.
              sau.ph

              Comment


              • Còn đây là spec của 1 bóng dùng cho CT. Công suất max 72KW, 7,5MHU. Trong khi đó các bóng X quang thường qui Anod 10cm có công suất tới 100KW mà chỉ có 300KHU.
                Công ty sản xuất đầu đèn phá sản thì bác VVP giàu to vì lấy bóng đèn X quang công suất lớn gắn cho máy CT, cứ chụp được 1 bệnh nhân thì phải thay bóng khác. Một ngày bác bán được mấy trăm bóng.
                sau.ph

                Comment


                • Có những công nghệ mới đôi khi thấy vô lý nhưng nó có thật . Ta thấy vô lý vì ta chưa đủ sức để hiểu nguyên lý của nó nên cần phải có thời gian học hỏi và tìm hiểu thêm giống như khi học tới lớp 9 ta chỉ biết bình phương của một số không bao giờ là số âm , khi học cao hơn ta mới biết có số phức có trường hợp như vậy .
                  Có truyện vui mà ngụ ngôn như vầy . Hai người tranh cãi với nhau , người thì nói 2 nhân 2 là 4 còn người kia thì nói 2 nhân 2 bằng 5 bất phân thắng bại nên đành đưa tới quan xét xử . Sau khi nghe trình bày quan cho người nói 2 nhân 2 bằng 5 ra về , còn người nói 2 nhân 2 bằng 4 bị quan cho lính đánh 1 roi để nhớ . Sau khi đánh xong quan mới nói mày biết nó như vậy mà còn tranh luận làm gì , để đó cho đời dạy nó , hôm nay quan cho đánh 1 roi để mà nhớ dành thời gian cho những việc có ích .

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi keodinhchuot Xem bài viết
                    ...
                    Có truyện vui mà ngụ ngôn như vầy . Hai người tranh cãi với nhau , người thì nói 2 nhân 2 là 4 còn người kia thì nói 2 nhân 2 bằng 5 bất phân thắng bại nên đành đưa tới quan xét xử . Sau khi nghe trình bày quan cho người nói 2 nhân 2 bằng 5 ra về , còn người nói 2 nhân 2 bằng 4 bị quan cho lính đánh 1 roi để nhớ . Sau khi đánh xong quan mới nói mày biết nó như vậy mà còn tranh luận làm gì , để đó cho đời dạy nó , hôm nay quan cho đánh 1 roi để mà nhớ dành thời gian cho những việc có ích .
                    Tôi sẽ nhớ và áp dụng tính ngụ ngôn trong câu chuyện của "keo dính chuột"...
                    Có thêm dị bản nữa:
                    Quan bảo với anh 2x2=4: "Trym" của thằng kia bé bằng ngón tay, nên nó tính trong quần thì ra kết quả như vậy. Mày cãi nhau với nó làm gì, trym bé thế thì chắc là não ngắn lắm.
                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • Cũng có 1 dị bản khác như sau:
                      Sau khi bị đánh đòn anh chàng kia lẩm bẩm " tiên sư cha cái thằng quan ngu, tao là thầy giáo đi dạy học như thế thì con mầy cũng ngu như mày thôi"

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi nt1101
                        lại thêm 1 thày giáo tháo giày nữa
                        T.L.M chợt nhớ đến 1 câu chuyện đọc được ở đâu đó. Đại ý là thế này: Có 1 anh chàng ra trường đã lâu năm, quay về thăm thày giáo cũ. Vô tình nhìn thấy đề bài kiểm tra ở trên bàn, anh ta liền hỏi: "thầy ơi, sau bao nhiêu năm mà thầy vẫn sử dụng cái đề cũ y như hồi xưa thế này, học sinh biết trước rồi cần gì phải thi nữa?" Thầy giáo mỉm cười trả lời: "À, câu hỏi thì vẫn như cũ. Nhưng câu trả lời bây giờ khác trước rồi".

                        Cũng có 1 ông thày giáo khác được học trò cũ tới thăm. Vô tình nhìn thấy đáp án đề thi trên bàn. Anh ta hỏi "thầy ơi, bao năm rồi mà thầy vẫn dùng đáp án cũ rích thế này". Ông thày gầm lên "Ngu, tao dạy học bao nhiêu năm rồi, trứng mà đòi khôn hơn gà hả".

                        Nghe nói ông thày đó có học trò tên là ctường. Cứ cãi là hơi nước ở áp suất bình thường không thể nào lên quá 1000CC được. Cho đến khi bác Paddy quăng cái clip lên thì nín thinh. Lại có học trò khác đi lắp máy X quang mà cứ gọi điện về báo là cái cột bị lệch nên không canh được. Lại có học trò sinh viên nghèo khác, lấy cây đun nước nấu mì gói chế thành cái lò nướng. Nướng đến cháy mấy cây đun nước mà thịt vẫn chưa chín, anh ta liền đổ thừa là tại không khí có hơi ẩm và còn nhiều nữa lắm.

                        Bắt chước các mod mà nói lan man thế chứ đáng lẽ mấy bài như thế này phải quăng sang mục tâm tình hết rồi.
                        sau.ph

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết

                          T.L.M chợt nhớ đến 1 câu chuyện đọc được ở đâu đó. Đại ý là thế này: Có 1 anh chàng ra trường đã lâu năm, quay về thăm thày giáo cũ. Vô tình nhìn thấy đề bài kiểm tra ở trên bàn, anh ta liền hỏi: "thầy ơi, sau bao nhiêu năm mà thầy vẫn sử dụng cái đề cũ y như hồi xưa thế này, học sinh biết trước rồi cần gì phải thi nữa?" Thầy giáo mỉm cười trả lời: "À, câu hỏi thì vẫn như cũ. Nhưng câu trả lời bây giờ khác trước rồi".

                          Cũng có 1 ông thày giáo khác được học trò cũ tới thăm. Vô tình nhìn thấy đáp án đề thi trên bàn. Anh ta hỏi "thầy ơi, bao năm rồi mà thầy vẫn dùng đáp án cũ rích thế này". Ông thày gầm lên "Ngu, tao dạy học bao nhiêu năm rồi, trứng mà đòi khôn hơn gà hả".

                          Nghe nói ông thày đó có học trò tên là ctường. Cứ cãi là hơi nước ở áp suất bình thường không thể nào lên quá 1000CC được. Cho đến khi bác Paddy quăng cái clip lên thì nín thinh. Lại có học trò khác đi lắp máy X quang mà cứ gọi điện về báo là cái cột bị lệch nên không canh được. Lại có học trò sinh viên nghèo khác, lấy cây đun nước nấu mì gói chế thành cái lò nướng. Nướng đến cháy mấy cây đun nước mà thịt vẫn chưa chín, anh ta liền đổ thừa là tại không khí có hơi ẩm và còn nhiều nữa lắm.

                          Bắt chước các mod mà nói lan man thế chứ đáng lẽ mấy bài như thế này phải quăng sang mục tâm tình hết rồi.
                          Chỉ đúng phần đầu , phần sau như vầy nè:

                          1-Anh chàng học trò đấy không biết 2 cái bóng đèn xquang cùng có HU như nhau thì vật liệu làm anod bằng nhau, giá thành như nhau. Anh ta sản xuất đầu đèn công suất lớn bán giá thấp hơn công suất nhỏ thì phá sản. Anh ta trở về trường hỏi, thầy nói: " chỉ khác có mỗi dây tóc giá thành không đáng kể, mà mầy bán giá thấp, phá sản là đúng rồi".

                          2-Anh chàng học trò này tự tin và kiêu căng quá, để thực hiện hơi nước quá độ như bài của Paddy đã mua nồi áp suất thí nghiệm, đun mãi đến nổ điện trở vẫn không thấy hơi nước quá độ.



                          Comment


                          • 1) Anh học trò nghe mắng thì cứ ngồi cười thầm thôi chứ không thèm cãi. 1 Cái đầu đèn như hình ở trên giá khoảng 100.000 USD chứ không thèm rẻ như bóng X quang công suất lớn. (Bằng giá 1 chiếc siêu xe mà người ta vẫn phải bỏ tiền ra mua chứ không ai mua bóng công suất lớn của máy X quang rồi gắn cho máy CT). Làm công suất lớn thì chẳng bao giờ dùng hết công suất. Làm dây tóc lớn thì mấy chục năm nó mới đứt bóng, trong khoảng thời gian ấy lấy gì mà ăn. Làm dây tóc vừa phải, cứ vừa hết bảo hành là nó lăn quay ra. Cứ nhẩn nha mà ngồi thu tiền.

                            2) Anh học trò này tuy ít học nhưng mà học chính qui chứ không thèm học kiến thức bịa đặt. Ai mà lại tự đặt ra định nghĩa dòng quá độ, bây giờ lại đặt ra "hơi nước quá độ". Học lóm "quá nhiệt" nên không biết "không khí chứa hơi nước" là hỗn hợp hơi" chứ không phải là "hơi nước chưa bão hòa" . Còn "hơi nước chưa bão hòa" chính là "hơi quá nhiệt".

                            "hơi quá nhiệt"/"hơi chưa bão hòa" đem cho thêm nhiều hơi nước vô thì nó thành "hơi bão hòa"
                            sau.ph

                            Comment


                            • Tình trạng "ÔNG NÓI GÀ, BÀ NÓI VỊT", cần chấm dứt để người quan tâm có cái mà quan tâm.
                              Đóng luồng tại đây.
                              Đồng chí nào có ý chí bàn chuyên môn, vui lòng liên hệ với adm bqviet để mở lại luồng.
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              betraihn Tìm hiểu thêm về betraihn

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X