Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[HN] CLB Cafe Cuối Tuần - dientuvietnam.net

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
    tuần rồi bác bị vợ cùm, ko biết tuần này thế nào?



    tại các bác hay đi "chùa ngó" lên mới thế
    Tuần trước nổi hứng đi Thái Bình 2 ngày tụ tập ăn nhậu, nói dối vợ là đi gặp đối tác, hôm nọ mời mấy anh em cùng đi khi đó về nhà uống rượu, trong lúc khà khà nói chuyện với nhau về chuyến đi hôm đó. Vợ mình nghe được, biết chuyện thế là.... mấy hôm nay rồi không thể làm lành được. Kinh khủng!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    * Tự động hóa trong công nghiệp.

    Mail: Phone: 0982006716-0984163716

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
      Tuần trước nổi hứng đi Thái Bình 2 ngày tụ tập ăn nhậu, nói dối vợ là đi gặp đối tác, hôm nọ mời mấy anh em cùng đi khi đó về nhà uống rượu, trong lúc khà khà nói chuyện với nhau về chuyến đi hôm đó. Vợ mình nghe được, biết chuyện thế là.... mấy hôm nay rồi không thể làm lành được. Kinh khủng!
      tội nghiệp bác
      em đoán là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
      và nhất là có khi tối bác phải ngủ dưới sàn
      có gì sai bác nhẹ tay nhé

      Comment


      • #33
        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
        Việc đi tụ tập bây giờ phải đợi ý kiến của vợ tôi cái đã .
        Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
        vợ em nó cũng thế bác ạ. kinh lắm!
        Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
        tuần rồi bác bị vợ cùm, ko biết tuần này thế nào?



        tại các bác hay đi "chùa ngó" lên mới thế
        Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
        Vợ mình nghe được, biết chuyện thế là.... mấy hôm nay rồi không thể làm lành được. Kinh khủng!
        Sao các bác phải sợ vợ thế nhở?Mình"Đàn áp"thẳng tay chứ sợ gì.Hay các bác lập hội sợ vợ đi,bình bầu bác nào đấy làm hội trưởng.

        Comment


        • #34
          Tôi có tính gia trưởng lắm.
          Tôi không thèm tham gia vào Hội sợ vợ................................... nếu không được làm Hội trưởng
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • #35
            Nguyên văn bởi htttth Xem bài viết
            tôi có tính gia trưởng lắm.
            Tôi không thèm tham gia vào hội sợ vợ................................... Nếu không được làm hội trưởng
            hoan nghênh bác làm hội trưởng
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            * Tự động hóa trong công nghiệp.

            Mail: Phone: 0982006716-0984163716

            Comment


            • #36
              Thế thì, để khỏi loãng luồng bàn về Hội nghi Diên Tu (phân biệt với Hội nghị Diên Hồng), nên mở luồng "Hội những người sợ vợ" để các thành viên sợ vợ vào đó chia sẻ tâm tư, trút nỗi đau khổ và đề xuất giải pháp chống sợ vợ dưới dạng chém gió, "tự sướng" lúc đang lên mạng. Chỉ lúc đó ta mới tạm thời thoát khỏi nỗi sợ vợ. Mà thôi, vợ tôi đang gọi tôi đi đổ rác, chào các bác nhé.
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #37
                KnowMore cha này tương lai cũng có nhiều khả năng như vậy lắm đó!
                Tuần trước về xưởng bên mình uống rượu có đi cùng với cô bạn gái thứ hai mươi mấy. Các bác thử nghĩ xem: tất cả anh em đều uống rượu, riêng mình cha ấy uống cô ca, đã thế lại còn xin về sớm nữa chứ. Chán luôn!
                Last edited by vuongvanminh; 13-08-2012, 19:13.
                * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                * Tự động hóa trong công nghiệp.

                Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                Comment


                • #38
                  Em không sợ vợ
                  Không biết làm chức gì được

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                    hoan nghênh bác làm hội trưởng
                    Tôi "chém gió" vậy, chứ tôi chưa thể làm hội trưởng được. Tôi lấy vợ từ khi 25 tuổi, chỉ có thâm niên sợ vợ thôi, chứ bây giờ "chai lỳ" rồi. Hội trưởng phải là người chưa có vợ lớn tuổi nhất, vì anh ta sợ đến mức không dám lấy vợ.
                    Những ai thuộc diện đó, xin giơ tay ! Mức sàn: 30 tuổi.
                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • #40
                      Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
                      Em không sợ vợ
                      Không biết làm chức gì được
                      Cái Avatar này thật tuyệt vời! yêu yêu làm sao.....
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      * Tự động hóa trong công nghiệp.

                      Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                      Comment


                      • #41
                        Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                        Thế thì, để khỏi loãng luồng bàn về Hội nghi Diên Tu (phân biệt với Hội nghị Diên Hồng), nên mở luồng "Hội những người sợ vợ" để các thành viên sợ vợ vào đó chia sẻ tâm tư, trút nỗi đau khổ và đề xuất giải pháp chống sợ vợ dưới dạng chém gió, "tự sướng" lúc đang lên mạng. Chỉ lúc đó ta mới tạm thời thoát khỏi nỗi sợ vợ. Mà thôi, vợ tôi đang gọi tôi đi đổ rác, chào các bác nhé.
                        Ủng hộ đề xuất của Mod HT, luồng đó mở chắc đông vui lắm! Có lẽ ở đây ai cũng đang bị vợ kèm quá nên không ai dám vào luồng "http://www.dientuvietnam.net/forums/tam-tinh-dan-ky-thuat-79/cuoi-khi-vang-vo-12417/index92.html#" để chơi cả, Ngoại trừ HTTTTH và buikhacthinh

                        Comment


                        • #42
                          Bàn đến việc sợ vợ, Em thấy chẳng việc gì mình phải sợ vợ cả, Mình nể vợ là chính thôi các bác nhỉ?
                          Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                          - Website: www.dientu4u.com
                          - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội

                          Comment


                          • #43
                            Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
                            Bàn đến việc sợ vợ, Em thấy chẳng việc gì mình phải sợ vợ cả, Mình nể vợ là chính thôi các bác nhỉ?
                            Đúng quá, không có ai tự nhận là sợ vợ. Một người bị gọi là sợ vợ thường là do có một ông nể vợ lão làng giới thiệu với công chúng, có bảo lãnh kiểu như : "Cậu này nó nể vợ quá đến mức đã trở thành sợ vợ"
                            Riêng tôi đã được nâng lên tầm "quá sợ".
                            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                            Comment


                            • #44
                              một lời khuyên cho các bác là: vợ bảo gì thì phải làm lấy. Nếu không nó đánh chết,,,, sợ
                              * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                              * Tự động hóa trong công nghiệp.

                              Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                              Comment


                              • #45
                                Hôm trước có hỏi vợ xin phép đi trao đổi kinh nghiệm cùng anh em . Vợ tôi trả lời thế này :
                                - I ao ổi ới úng ó àm éo ì ? Anh ó í inh iêm ì ữ ấy à ùng . Ai ia , anh êt inh iệm ì anh ang ca inh iệm yêu em a à ao ổi ới úng ó à ?
                                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                                nguyendinhvan1968@gmail.com

                                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                KnowMore Tìm hiểu thêm về KnowMore

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X