Tối hôm qua xem U19 đá tranh cúp vô địch với Indo.
Đội tuyển Indo đá với 11 cầu thủ và thêm thằng trọng tài. Chúng nó đá quá bạo lực, tất cả cầu thủ trụ cột của chúng ta phải ra sân vì chấn thương,tội nghiệp các em quá. Dù vậy Indo thắng nhờ vào đá luân lưu.
Tôi định thiết kế vớ bảo vệ chân cho các cầu thủ VN, thằng nào chơi xấu điện giật còng queo phải ra sân. Ha.ha.
Thiết kế cái này cũng khó không thua cái tàu ngầm của bác NDV nên phải nhờ các mem dtvn giúp đỡ từ ý tưởng đến tưởng ý vậy.
Đội tuyển Indo đá với 11 cầu thủ và thêm thằng trọng tài. Chúng nó đá quá bạo lực, tất cả cầu thủ trụ cột của chúng ta phải ra sân vì chấn thương,tội nghiệp các em quá. Dù vậy Indo thắng nhờ vào đá luân lưu.
Tôi định thiết kế vớ bảo vệ chân cho các cầu thủ VN, thằng nào chơi xấu điện giật còng queo phải ra sân. Ha.ha.
Thiết kế cái này cũng khó không thua cái tàu ngầm của bác NDV nên phải nhờ các mem dtvn giúp đỡ từ ý tưởng đến tưởng ý vậy.
Kính chào tiền bối, lâu lâu vào vẫn thấy tiền bối bá đạo như xưa, hậu bối có tối kiến là dùng Loadcell cảm nhận lực đá của nó vào chân mình nếu quá mạnh thì cho kích hoạt hệ thống tesla coil mini chạy pin Cmos kích vài chục K Vôn là đủ dạy dỗ bọn chơi xấu rồi, phần thực tế hóa sảm phẩm hậu bối kính tiền bối phát triển



Comment