Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Bật mí kinh nghiệm

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bật mí kinh nghiệm

    Hôm nay cuối năm . Tôi có một kinh nghiệm rất quý . Tôi bật mí cho cả diễn đàn một bí mật cá nhân . Tôi để ý từ rất lâu rồi .
    Lúc đầu , mỗi khi gặp việc bí tắc , tôi bực bội lắm , lên diễn đàn gây sự cãi nhau lung tung . Thế rồi sau đó mọi việc ổn thoả . Lâu rồi thành quen . Tôi phát hiện mình có một khả năng đặc biệt . Cứ lên dtvn.net cãi nhau lung tung là thế nào mình cũng giải quyết được một việc gì đó rất khó .
    Gần đây kiếm mãi , không có vụ cãi nhau nào , đâm ra có mấy việc cũng bí tắc .
    Tôi viết bài này cảm ơn những người đã cãi nhau với tôi trong thời gian trước đây . Nhờ những vụ đó mà tôi giải quyết được rất nhiều việc .
    Từ nay Về sau này , nếu thấy tôi cãi nhau ở đâu tjì các memb , các mod thông cảm . Nhưng cũng đừng nể nang gì . Bởi vì tôi thấy , cãi nhau càng căng thẳng , thì tôi lại càng giải quyết được việc càng khó .
    Chúc mọi người kiến tiền khoẻ !
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Cãi nhau với bà xã còn giải quyết được nhiều việc khó hơn nữa, nhưng không phải là giải quyết tại nhà... Không tin bác cứ thử mà xem!
    Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
    Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

    Comment


    • #3
      Cãi nhau thì hay nói nhảm!

      Càng hay cãi nhau càng nói nhảm!

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
        Hôm nay cuối năm . Tôi có một kinh nghiệm rất quý . Tôi bật mí cho cả diễn đàn một bí mật cá nhân . Tôi để ý từ rất lâu rồi .
        Lúc đầu , mỗi khi gặp việc bí tắc , tôi bực bội lắm , lên diễn đàn gây sự cãi nhau lung tung . Thế rồi sau đó mọi việc ổn thoả . Lâu rồi thành quen . Tôi phát hiện mình có một khả năng đặc biệt . Cứ lên dtvn.net cãi nhau lung tung là thế nào mình cũng giải quyết được một việc gì đó rất khó .
        Gần đây kiếm mãi , không có vụ cãi nhau nào , đâm ra có mấy việc cũng bí tắc .
        Tôi viết bài này cảm ơn những người đã cãi nhau với tôi trong thời gian trước đây . Nhờ những vụ đó mà tôi giải quyết được rất nhiều việc .
        Từ nay Về sau này , nếu thấy tôi cãi nhau ở đâu tjì các memb , các mod thông cảm . Nhưng cũng đừng nể nang gì . Bởi vì tôi thấy , cãi nhau càng căng thẳng , thì tôi lại càng giải quyết được việc càng khó .
        Chúc mọi người kiến tiền khoẻ !
        Có mâu thuẩn thì (giải quyết mâu thuẩn) mới có phát triển chứ bác
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:

        Comment


        • #5
          Bác Nguyên Đinh Vặn có cãi với ai thì kệ bác. Nhưng thật lòng khuyên bác, là tránh mấy đứa "xăng pha nhớt" ra.

          Hồi trước có đọc tạp chí "Hard-Core", thấy chúng nó bảo bệnh giới tính rất dễ lây, vốn không tin nhưng đọc mấy bài gần đây của bác thì tin hẳn...

          Cứ thử hỏi, đàn ông thứ thiệt ai lại nghiện cái "tàu pòi" bao giờ???

          H đang tính vận động anh em góp tiền cho bác sang Thái một chuyến, nhưng lỡ bệnh này đã thành dịch thì tiền đâu cho xuể....

          Nên trước mắt phải yêu cầu Admin thay đổi cách đăng ký thành viên đã. Phải ghi rõ giới tính và kiểm tra đàng hoàng. Nếu là nữ thì để H và QD kiểm. Nếu là nam để Cô Nhóc kiểm hiệp 1, MNM kiểm hiệp 2. Nếu không xác định rõ, cho vào Elite Zone.

          Còn bác, nếu không điều trị khẩn cấp, H đành lập thớt quyên góp thôi... Mong bác sớm hồi phục để Tết H còn đến nhậu....
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #6
            Cái gì nữa vậy trời. diễn đàn lại tồn tãi lưỡng cực nữa hả. OMG
            Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
            Tel: 0903 702 417. Email: web:

            Comment


            • #7
              Cái việc bí tắc, (tức là cả "tắc", cả "bí") như của ông Nhà Thùng đang gặp ... nếu gặp ông NDV chắc phải cãi nhau cả chín tháng ròng luôn ?

              Tôi cũng nhất trí với ông Nhà Thùng là: dù chưa cãi nhau đi nữa thì cũng đã nên tránh mấy cái luồng "nhừa nhựa" ra, ghê bỏ xừ !
              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Cãi nhau với bà xã còn giải quyết được nhiều việc khó hơn nữa, nhưng không phải là giải quyết tại nhà... Không tin bác cứ thử mà xem!
                Cãi nhau với bà xã,không được ngủ ở nhà.Một lý do chính đáng để làm "ối việc".Hay đấy!

                Comment


                • #9
                  Sau một thời gian tham gia diễn đàn mình đã rút ra kinh nghiệm:Tranh cãi với mấy cái nick ảo chỉ tổ mất thời gian.

                  Comment


                  • #10
                    chỉ khi cãi nhau hoặc có gì nhờ người ta mới on diễn đàn thường xuyên (không nói tất cả). được việc thì mất hút.thường là vậy.mà cãi nhau thường là những thành viên lâu năm.

                    Comment


                    • #11
                      He he .
                      Ông Nhà thùng phục kích trong đống rơm mãi rồi cũng phải chui ra viết bài .
                      Ông nhà thùng ơi . Bây giồ công nghệ cao rồi . Người ta test qua webcam được mà . Tất nhiên wc phải là loại hd . Khi nào hoàn thiện công nghệ phải cho bác Hát to thử trước . Đến bây giờ bác ấy vẫn vẫn chưa hiểu bộ nguồn " điện áp hình mông " thuộc giới tính nào . Còn bọn nhừa nhựa thì sang năm mình lập thêm box điện " hai pha " , dồn chúng nó vào đấy .
                      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com

                      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                      Comment


                      • #12
                        bác Nguyền Đinh Vặn đúc kết một kinh nghiệm rất chi là quý , khiến anh em diễn đàn nản quá không ai thèm cãi nhau luôn! kakaka

                        PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
                        DD:0982 470 874
                        Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                          He he .
                          Ông Nhà thùng phục kích trong đống rơm mãi rồi cũng phải chui ra viết bài .
                          Ông nhà thùng ơi . Bây giồ công nghệ cao rồi . Người ta test qua webcam được mà . Tất nhiên wc phải là loại hd . Khi nào hoàn thiện công nghệ phải cho bác Hát to thử trước . Đến bây giờ bác ấy vẫn vẫn chưa hiểu bộ nguồn " điện áp hình mông " thuộc giới tính nào . Còn bọn nhừa nhựa thì sang năm mình lập thêm box điện " hai pha " , dồn chúng nó vào đấy .
                          Nằm trong đống rơm mãi cũng bí tắc như bác nên lại mò ra kiếm tí mà...

                          Nhưng mà qua WC không chuẩn đâu! Bọn chuyển giới nó vẫn show hàng đấy thôi. Cứ để người có kinh nghiệm kiểm tra mới chuẩn. Bác Teo Hẳn thì kinh nghiệm đến năm 28 tuổi thôi, giờ Teo rồi kiểm bằng cái gì chứ?
                          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                            Nằm trong đống rơm mãi cũng bí tắc như bác nên lại mò ra kiếm tí mà...

                            Nhưng mà qua WC không chuẩn đâu! Bọn chuyển giới nó vẫn show hàng đấy thôi. Cứ để người có kinh nghiệm kiểm tra mới chuẩn. Bác Teo Hẳn thì kinh nghiệm đến năm 28 tuổi thôi, giờ Teo rồi kiểm bằng cái gì chứ?
                            Sai rồi,bác ấy 28 tuổi thành to hẳn đấy. Bác ấy xuống thủy cung chơi với công chúa Thủy Tề hoài.

                            Comment


                            • #15
                              Eh... hèm,
                              Ông Nhà Thùng không biết là ở box "ĐT Hy Sinh" toàn là bác sỹ "nửa mùa" à?
                              Mà phàm đã là bác sỹ thì cái gì cựa quậy cũng có thể sửa được,
                              (cũng như đã là thợ điện tử thì cái gì về điện, về tử và về điện tử, cũng đều sửa được)
                              Do đó, ở box ĐT hy sinh thì chuyện "teo" chỉ là chuyện nhỏ.
                              Nhờ mấy ông Bờ Sờ đó mà bây giờ ... tôi lại cảm thấy "Hơi To",... Tôi đang định kết thân với ông Bờ Sờ khác để ông ấy chữa cho nhỏ lại chút là vừa...

                              Ây dà, Teo tôi xin cải chính.
                              Khi nãy tôi đeo kính lão nên nhìn thấy nó "Hơi To",
                              Bây giờ tôi tháo kính ra thấy nó "vừa phải" lắm rồi.
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nguyendinhvan Tìm hiểu thêm về nguyendinhvan

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X