Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Kỹ thuật luôn được trọng vọng nhưng tiền ít!!!!!!! làm thế nào để có được nhiều tiền?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Kỹ thuật luôn được trọng vọng nhưng tiền ít!!!!!!! làm thế nào để có được nhiều tiền?

    Anh em thỏa sức trao đổi nha!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    * Tự động hóa trong công nghiệp.

    Mail: Phone: 0982006716-0984163716

  • #2
    có 3 con đường
    -kinh doanh(phài có tiền và biết nắm bắc thời cơ)
    -dịch vụ (phải có tài ăn nói và giao tiếp rộng)
    -sản suất ( giỏi về kỉ thuật và có vốn). "ý kiến của em"
    những thứ này em đều không có. em làm kĩ thuật cho một cty qc cáo được 2 năm được thưởng nóng 3 lần cho đóng góp có ích mỗi lần 3M nhưng lương lại không tăng buồn nghỉ h đang thất nghiệp
    QUẢNG CÁO

    0976303109

    Comment


    • #3
      Làm một cái gì thật đặc biệt sau đó bán công nghệ
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      * Tự động hóa trong công nghiệp.

      Mail: Phone: 0982006716-0984163716

      Comment


      • #4
        bán công nghệ mà giàu , chắc là hợp đồng ăn % trên lợi nhuận

        Comment


        • #5
          Có bạn nào thử nêu khoảng 3 ví dụ về người làm kỹ thuật được trọng vọng ở xứ Vịt Ngan với.
          Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

          Comment


          • #6
            bạn có thể đi ra nước ngoài làm việc, tiền làm 1 năm ở nước ngoài bằng 5 (có thể hơn) năm làm trong VN.
            (gọi là xuất khẩu lao động).
            dĩ nhiên tiếng nói nơi mà bạn đến rất quan trọng, nói chung phải biết/giỏi Anh ngữ.
            Mãi đi tìm vàng.

            Comment


            • #7
              Trùm của các tỷ phú đều lam nghành kỹ thuật đấy... APPLE,MICROSOFT,INTEL,SAMSUNG..ngươi giàu nhất thê giơi hiện nay cũng lam trong nghành viễn thông đấy....bác muốn kiếm nhiu tiên trong nghành kỹ thuật thì đầu quân vào đó thôi

              Comment


              • #8
                nói cho vui thôi, bạn cũng có thể làm nghề lộm rát.
                lợm rát gì? rát vũ trụ đấy!
                bạn làm kỷ thuật à. tạo ra 1 phi thuyền bay ra ngoài không gian nhặt rát, xác vệ tinh...
                nói chơi cho vui thôi, ở VN có công ty gì ấy làm 1 vệ tinh mà chưa phóng được chứ đừng mơ cao hơn.
                Mãi đi tìm vàng.

                Comment


                • #9
                  Chuyện ngoại nhập modified:
                  Một anh thợ điện tử, cha mẹ mất cả, anh chị đi làm công nhân ở thành phố. Anh suốt ngày cong lưng sửa máy cho khách nhưng tối về vẫn dùng một cái TV cũ xì, thỉnh thoảng phải "hai xoa ba đập" thì mới có màu. Làm nghề được 5 năm rồi mà anh vẫn còn nghèo, hầu như chưa mua sắm được tài sản gì có giá trị. Nhìn sang bạn bè, anh tủi thân lắm. Anh quyết chí xách túi đồ nghề ra đi tìm tuơng lai tươi sáng hơn.
                  10 năm sau, anh trở về làng. Bây giờ anh béo đỏ mập mạp, ngồi sau tay lái chiếc Camry 3.5, bên cạnh là cô vợ ăn mặc kiểu cách và một nhóc tỳ, trông thấy cũng biết là một gia đình có của.
                  Anh về, biết bao trai làng thấy anh mà nghĩ đến học nghề điện tử, mấy cô gái ngày xưa "xí!" anh thì nay nhìn lại gia đình mình mà cứ tiếc "giá mà...".
                  Trong bữa tiệc anh chiêu đãi bà con gần xa, anh kể về quãng thời gian hơn 10 năm xa quê của anh.
                  "Ban đầu, con vào Gia Lai, con thuê tiệm trên đường 19 cách Pleiku gần 30 cây số . Ở đó dân còn nghèo, con về Pleiku mua hàng cũ lên sửa chữa rồi bán lại cho dân bản dùng; mặc dù đồ cũ nhưng con có phiếu bảo hành. Nhờ làm ăn có uy tín nên con được dân tin tưởng, dần dần có tiếng có tăm.
                  Cách nay 7 năm con về Pleiku mua hàng thì gặp một cô gái bị hỏng xe ở quãng đường vắng tiệm, thấy cô dắt chiếc xe Attila đi bộ mà con thuơng tình giúp cô đem xe đi gửi rồi con chở cô về nhà. Qua đó tui con quen nhau, thuơng nhau rồi cưới nhau. Sau khi cưới nhau, ba vợ con cho tụi con gần 5 tỷ để làm ăn... Dạ, vợ con đây ạ, và đây là con trai con, cháu Ngọc, dạ, ở nhà gọi là Rubi đó ạ. Dạ... để con thưa chuyện tiếp, sau đó tụi con được ba vợ dạy cho buôn đá quý, nay có cửa hàng đá quý ở trển, dạ,... con bỏ nghề điện tử lâu rồi ạ, dễ cũng 6-7 năm rồi ạ... "

                  Tôi nhái theo câu chuyện một người trở thành triệu phú nhờ lau táo... các bạn đừng lên Gia Lai tìm anh đó nhé.
                  Kết luận: Làm kỹ thuật, muốn giàu, phải gặp may. Còn so sánh với các ông chủ APPLE, MICROSOFT, INTEL, SAMSUNG không khác gì đem đô la Zimbabwe mà so với đô la USA.
                  Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng...
                  Còn làm kỹ thuật mà được "trọng vọng"... trong xóm thì có, chứ rộng hơn thì gặp phải thằng xóm bên nó cạnh tranh rồi.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • #10
                    E học nghành viễn thông năm cuôi rùi..mak thấy tương lai mù mịt quá...noi thật chư bây giờ kiến thức ko bít còn vương vấn lại bao nhiu...giờ mak kêu e thiết kế cái mạch phôi hợp trở kháng vơi anten...chắc cũng pó tay thôi.chắc sau này ra trường...một là lo lót vào bưu điện làm,hai là kinh doanh mặt hàng điện tử

                    Comment


                    • #11
                      mình bắt đầu làm nghề từ năm 94 nhưng tới giờ vẫn NGHÈO... nhưng biết làm sao được , đành phải cố gắn thôi...
                      CHÚC CẢ NHÀ LÀM ĂN PHÁT ĐẠT.........

                      Comment


                      • #12
                        Bác HTTTTH nói đúng, làm gì cũng phải gặp may, chứ giỏi vẫn không thể làm giầu được.

                        "Đừng tự hào tại mình nghèo nên học giỏi, mà hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo..."

                        Comment


                        • #13
                          em chán đời quá các Bác ơi.......vẫn hai bàn tay trắng sau ngần ấy năm.....

                          Comment


                          • #14
                            VN sẽ phát triển ko nổi nếu kĩ thuật ai cũng có chí hướng như bác KVLV (chảy máu chất xám)nhưng ở VN trả lương đa số là theo bằng cấp chứ không phải tay nghề.nên nhiều người phải dứt áo ra đi vì miếng cơm manh áo.
                            QUẢNG CÁO

                            0976303109

                            Comment


                            • #15
                              việt nam mình các bác xem mấy mùa tuyển sinh xem đều là các bạn trẻ chọn theo xu thế hoặc bố mẹ ép buộc phải chọn thôi, nhớ khoảng 7,8 năm về trước thì ước mơ thi vào 1 khoa công nghệ thông tin hay điện tử viễn thông thì ôi thôi !!!, vài năm gần đây lại tài chính ngân hàng nhưng rồi nguồn nhân lực bảo hòa thì mọi chuyển biến,cơ hội nghề ngiệp thì 1 nghành khác lại lên ngôi
                              nói chẳng đâu xa tại nước mình các đại gia toàn bên bất động sản chứ có ai làm bên kĩ thuật đâu.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vuongvanminh Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực. Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.! Tìm hiểu thêm về vuongvanminh

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X