Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
    Hai anh này 1 anh thì hát nhạc Hoa lúc nhà nhà xem phim HK ti vi thì phát phim bộ TQ nên có thể nói anh này gặp thời , anh còn lại thì thường xuất hiện trên ti vi cả nước nên được nhiều người ủng hộ .
    Dinhthuong không được như thế nên phải bỏ công nhiều nếu muốn được như họ , nên đăng cái gì mà người ta thích chứ không phải cái mình thích .
    Làm cái người ta thích mà bất chấp nó hay dở, hại không thì thẹn với lòng, hổ với lương tâm bác ạ!
    Nên thôi, lại trở về nghề cũ: sửa điện điện tử đây!!!

    HẸN KHÁCH

    Đây lò vi sóng nhận từ người
    Phần khiển công năng... đã nghỉ ngơi!
    Khách đến mang theo ngay đúng lúc
    Người đi nghỉ lễ dịp ba mươi!
    Đặt hàng linh kiện ta cần đợi
    Giao tới mấy hôm chẳng phải chơi!
    Thôi nhé khách ơi, vui nghỉ lễ
    Đợi vài hôm nữa, chẳng sai lời!
    30.04.23
    Click image for larger version  Name:	20230429_092724.jpg Views:	0 Size:	121.3 KB ID:	1730286

    Comment


    • Ý mình người thích là người hay đi hát karaoke hay hát và chương trình ca nhạc theo yêu cầu của đài fm phát thể loại gì thì tìm dịch những bài như thế chứ không phải làm giống mấy anh kia .
      Tiện thể đang sửa lò vi ba thì coi xem cái biến áp cs tối đa là bao nhiêu mà thớt bên kia đưa ra cả ngàn A vậy hay lại tính thời gian bằng ms cho nó to .

      Comment


      • Ngày xưa cũng thích thơ lắm, chỉ vì có ngày gõ nhầm dấu thành "thợ", nên bỏ luôn...
        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

        Comment


        • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
          Tiện thể đang sửa lò vi ba thì coi xem cái biến áp cs tối đa là bao nhiêu mà thớt bên kia đưa ra cả ngàn A vậy hay lại tính thời gian bằng ms cho nó to .
          Lòn vi sóng công suất thường 1050-1500W.

          Biến áp MD-801EMR này có lõi 3x7.5cm. Theo công thức thực nghiệp khoảng 500W chạy liên tục (thép tốt, lấy K=1.1)

          Công suất max trong thời gian ngắn, có thể lấy công suất ngắn mạch của biến áp thường khoảng 2-3 lần định mức, thì Pmax nó vào khoảng 1000W, mã nó "801" chắc là 800W/không liên tục là hợp lí bác nhỉ.

          Comment


          • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

            Thời nay còn phải châm chước coi bớt được gì thì bớt mới lấy được vợ ví dụ không biết may vá , nấu ăn có thể cho qua . Chứ còn thêm vào nữa thì thành ra tiêu chuẩn quá cao biết kiếm đâu ra .
            Cô trong bài thì được 2 cái Công Dung rồi còn Ngôn Hạnh thì phải gặp mới biết được nếu 2 cái này cũng đạt nữa thì lấy được làm vợ thì quá tốt số .
            Theo nhà văn DiLi, "Hạnh tuy không “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, nhưng đức hạnh của người phụ nữ muôn đời vẫn là yêu chồng, thương con, giàu đức hy sinh, chung thủy trong hôn nhân, không đua đòi trong cuộc sống. Đồng thời, người phụ nữ cần có lòng vị tha, độ lượng với mọi người; có ước mơ, hoài bão trong nghề nghiệp và biết nỗ lực biến ước mơ, hoài bão ấy thành hiện thực."

            Ayda, đúng như bác nói, tai nghe không bằng mắt thấy. Kì lễ rồi, e tính nhân dịp tới thăm bà con sẵn ghé thăm... nàng ấy luôn, những mong được thưởng thức hương vị trà sen nàng pha rồi nấn ná kéo dài thời gian để...chờ trăng lên mà... thưởng nguyệt đối thơ với cô bạn giai nhân chứ!!! Chẳng ngờ, khi nói chuyện qua điện thoại, e cứ nghĩ là đã quen cũng lâu, đối thơ trên mạng cũng nhiều, chắc cũng khá là như bạn thân rồi, nên mới hấp tấp mà quên béng đi cái lễ giới thiệu mình trước khi hỏi người!

            Thế là sau đó nàng đùng đùng nổi giận, mặc dù e đã nhắn tin xin lỗi ngay sau cuộc gọi. E còn viết thêm thơ bày tỏ... sự ăn năn hối cải, thế mà tài sắc giai nhân cứ lặng thinh, sau nói rằng "ít tiếp xúc ai thiếu sự tế nhị".

            Ayda, suy cho cùng cũng chỉ là người thế gian, dù có ăn chay trường cũng khó tránh khỏi cái hỉ nộ ái ố của thế nhân, khó có được tấm lòng bao dung độ lượng như đức Phật bác nhỉ! Đúng như bạn mèomướp đã cảnh báo: "người càng giỏi thì cái tôi cái bản ngã của họ càng lớn". Thật đau lòng quá, tiếc quá, giờ biết kiếm đâu ra một người như thế mà đối thơ thưởng trà,... vui thú tuổi già đây nhỉ!!! Mà lỗi cũng bởi tại mình, quá bất lịch sự trong giao tiếp, biết trách ai bi chừ!!!

            Click image for larger version

Name:	Screenshot_20230503_163807_Zalo.jpg
Views:	556
Size:	153.0 KB
ID:	1730297

            Comment


            • Thời nay rất ít người mê thơ nữ thì lại hiếm như lá mùa thu thế nên tìm được người như cô kia thì khó rồi , nên kết bạn thi = thi không được thì đổi sang thi = họa hay thi = cầm có khi dễ hơn .

              Comment


              • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                Thời nay rất ít người mê thơ nữ thì lại hiếm như lá mùa thu thế nên tìm được người như cô kia thì khó rồi , nên kết bạn thi = thi không được thì đổi sang thi = họa hay thi = cầm có khi dễ hơn .
                Hihi, tiếc là em không biết họa, vẽ như mèo cào, cầm thì chơi đàn bầu hay organ, sáo trúc người ta nghe biết bản gì chứ chả biết luyến láy hợp âm gì hết!

                ...Vụt mất cô ấy quả là thật tiếc, thế gian khó kiếm. Mà như ai có phúc cưới được cô ấy, chả ai không bao giờ có lỗi, về lỡ mà phạm sai lầm gì đó, dụ như là... léng phéng bên ngoài chả hạn, thì có mà... nàng nhớ mãi không quên!!!

                Comment


                • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                  HẸN KHÁCH

                  Đây lò vi sóng nhận từ người
                  Phần khiển công năng... đã nghỉ ngơi!
                  Khách đến mang theo ngay đúng lúc
                  Người đi nghỉ lễ dịp ba mươi!
                  Đặt hàng linh kiện ta cần đợi
                  Giao tới mấy hôm chẳng phải chơi!
                  Thôi nhé khách ơi, vui nghỉ lễ
                  Đợi vài hôm nữa, chẳng sai lời!
                  30.04.23
                  Click image for larger version Name:	20230429_092724.jpg Views:	0 Size:	121.3 KB ID:	1730286
                  NGỠ ĐÂU
                  (thất ngôn bát cú Đường luật, theo bằng trắc Bạn Đến Chơi Nhà-Nguyễn Khuyến)
                  Tưởng đâu vi sóng thật cao siêu
                  Phần khiển công năng... khó đủ điều!
                  Khi nó ra đi là hết sửa,
                  Lúc này đặt mới chắc... tiền nhiều!
                  Nhận hàng ta ráp xong là chạy
                  Nâng bộ cũ xem... dễ, chẳng điêu! (chẳng khó nhiêu!)
                  Đời thế bạn ơi chưa biết: khó
                  Trải rồi ta thấy dễ bao nhiều!

                  Trước giờ không có dịp xem cái bộ điều khiển chức năng và đặt giờ lò vi sóng, cứ ngỡ nó cao siêu lắm chứ. Khi chạy, thỉnh thoảng nó lại rừ rừ lên vài giây rồi tắt.

                  Vừa rồi có dịp sửa cho khách, tháo bộ hư ra xem, trời đất thật đơn giản làm sao. Chỉ là một cái động cơ đồng hồ điện cơ nhỏ 1-2W với cơ cấu bánh răng, các tiếp điểm mà thôi. vệ sinh lại các tiếp điểm bị cháy, dơ, thế là có thể sử dụng lại.

                  Nguyên lí thật đơn giản: khi vặn đồng hồ thời gian sẽ đóng tiếp điểm cấp điện cho đồng hồ thời gian chạy, cũng là cấp điện cho dây nguồn sẽ cấp cho biến áp vi sóng ( và/hoặc mayso nướng).
                  Động cơ đồng hồ quay sẽ truyền động tới các bánh răng có gờ/nấc. Cứ đúng số vòng quay (thời gian nhất định) của động cơ thì bánh răng gờ/nấc sẽ kích hoạt các tiếp điểm, cấp nguồn cho biến áp/mayso rồi trả về vị trí cũ.
                  Cái núm chọn chế độ thì vặn nó sẽ quay bánh xe, chỉnh vị trí bánh xe gờ/nấc = chỉnh chu kì/ thời gian đóng mở tiếp điểm.

                  (khi biến áp vi sóng được cấp điện, tổng công suất vi sóng+ đèn chiếu sáng + motor mâm quay,... (trừ nướng) từ 940-1000W)

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                    NGỠ ĐÂU
                    (thất ngôn bát cú Đường luật, theo bằng trắc Bạn Đến Chơi Nhà-Nguyễn Khuyến)
                    Tưởng đâu vi sóng thật cao siêu
                    Phần khiển công năng... khó đủ điều!
                    Khi nó ra đi là hết sửa,
                    Lúc này đặt mới chắc... tiền nhiều!
                    Nhận hàng ta ráp xong là chạy
                    Nâng bộ cũ xem... dễ, chẳng điêu! (chẳng khó nhiêu!)
                    Đời thế bạn ơi chưa biết: khó
                    Trải rồi ta thấy dễ bao nhiều!

                    Trước giờ không có dịp xem cái bộ điều khiển chức năng và đặt giờ lò vi sóng, cứ ngỡ nó cao siêu lắm chứ. Khi chạy, thỉnh thoảng nó lại rừ rừ lên vài giây rồi tắt.

                    Vừa rồi có dịp sửa cho khách, tháo bộ hư ra xem, trời đất thật đơn giản làm sao. Chỉ là một cái động cơ đồng hồ điện cơ nhỏ 1-2W với cơ cấu bánh răng, các tiếp điểm mà thôi. vệ sinh lại các tiếp điểm bị cháy, dơ, thế là có thể sử dụng lại.

                    Nguyên lí thật đơn giản: khi vặn đồng hồ thời gian sẽ đóng tiếp điểm cấp điện cho đồng hồ thời gian chạy, cũng là cấp điện cho dây nguồn sẽ cấp cho biến áp vi sóng ( và/hoặc mayso nướng).
                    Động cơ đồng hồ quay sẽ truyền động tới các bánh răng có gờ/nấc. Cứ đúng số vòng quay (thời gian nhất định) của động cơ thì bánh răng gờ/nấc sẽ kích hoạt các tiếp điểm, cấp nguồn cho biến áp/mayso rồi trả về vị trí cũ.
                    Cái núm chọn chế độ thì vặn nó sẽ quay bánh xe, chỉnh vị trí bánh xe gờ/nấc = chỉnh chu kì/ thời gian đóng mở tiếp điểm.

                    (khi biến áp vi sóng được cấp điện, tổng công suất vi sóng+ đèn chiếu sáng + motor mâm quay,... (trừ nướng) từ 940-1000W)
                    Ngày trước cái quạt có cái núm hẹn giờ nó cũng xài i chang vậy mà cụ.
                    Nói thiệt chứ bác chơi con 555 timer với cái Rơle 30A dô là xong chức năng hẹn giờ rồi, cái chiết áp vặn cái núm dô, còn ngọn hơn thì dùng 2 transistor mắc timer cũng được

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi lris41 Xem bài viết

                      Ngày trước cái quạt có cái núm hẹn giờ nó cũng xài i chang vậy mà cụ.
                      Nói thiệt chứ bác chơi con 555 timer với cái Rơle 30A dô là xong chức năng hẹn giờ rồi, cái chiết áp vặn cái núm dô, còn ngọn hơn thì dùng 2 transistor mắc timer cũng được
                      Chà, lâu lắm rồi bác mới lại tái xuất nhỉ! Dạo này bác chơi món gì vậy?

                      Đồng hồ hẹn giờ vi sóng cũng dạng như của quạt nhưng là điện cơ thay vì cơ, và nó ngoài hẹn giờ chạy cjo toàn hệ thống còn là timer chỉnh thời gian nhát đập nhát dừng cho biến áp vi sóng nữa bác ạ.

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                        Hihi, tiếc là em không biết họa, vẽ như mèo cào, cầm thì chơi đàn bầu hay organ, sáo trúc người ta nghe biết bản gì chứ chả biết luyến láy hợp âm gì hết!

                        ...Vụt mất cô ấy quả là thật tiếc, thế gian khó kiếm. Mà như ai có phúc cưới được cô ấy, chả ai không bao giờ có lỗi, về lỡ mà phạm sai lầm gì đó, dụ như là... léng phéng bên ngoài chả hạn, thì có mà... nàng nhớ mãi không quên!!!
                        Bạn hiểu sai rồi là mỗi người 1 vẻ đó ví dụ chàng lảm thơ , nàng đánh đàn hay vẻ tranh không đụng chạm tới nhau đỡ tranh cãi rách việc .
                        Cụ Bùi chỉ làm thơ hâm mộ từ xa nên nàng của cụ ấy lúc nào cũng đẹp .

                        Comment


                        • "Yêu nhau chưa chắc bên nhau
                          Sống chung chưa chắc cùng nhau bạc đầu
                          Học nhiều chưa chắc hiểu sâu
                          Tuổi cao chưa chắc con cháu trọng mình
                          Nếu ta không có cái tình
                          Tự cao, ngôn loạn, nhìn mình họ khinh!"

                          Mời các bạn nghe HĐT thể hiện sáo trúc bản nhạc Trong Tim Em Chỉ Có Anh - 在我心里有个你

                          https://youtube.com/watch?v=wgbXIRb3JOc&feature=share9

                          Trong Tim Anh Chỉ Có Em 在我心里有个你/zài wǒ xīn li yǒu gè nǐ
                          Nhạc: Từ Gia Lương
                          Lời Hoa: Trần Mỹ Huệ
                          Lời Việt theo nghĩa: Hoàng Đình Thường

                          Dù là duyên, mấy khi bên nhau vậy người
                          Dù bên nhau, chắc chi chung đôi dài lâu
                          Khi đã xa cách nhau rồi
                          Thì cần gì những lí do nào
                          Đợi số duyên an bài ta bên nhau kiếp sau
                          Người đang yêu cứ như trong cơn mộng mị!
                          Người không yêu khóc than bên câu lìa xa
                          Lưu luyến thêm đớn đau lòng
                          Đừng mòn mỏi trông ngóng thêm sầu
                          Mình có yêu nhau ta hãy thật lòng bày tỏ thôi
                          Tận trong con tim anh là em
                          Dẫu rằng khi ta chẳng cùng nhau
                          Lòng anh vẫn quan tâm về em dẫu mình xa
                          Người hãy cho anh hét thật to
                          Bóng hình em luôn trong trái tim này
                          Dù có chia tay anh mong thầm em được hạnh phúc
                          Một con tim ngóng trông em trong mỏi mòn
                          Đợi cho đến lúc chúng ta bên nhau người ơi!
                          Sẽ nói to với em rằng đời này em duy nhất trong lòng
                          Vì đã yêu em anh thật lòng tỏ bày người ơi!

                          Comment


                          • Xin chào tất cả, đây là kí ức về một chuyện tình buồn có thật, vào năm 2006, của người viết lời qua bản nhạc mới hoàn tất vào Ngày Âm nhạc Việt Nam 03/09. Xin mời fan bolero thể hiện nha!
                            •Melody kara: https://youtu.be/gblnlQWAyN0?si=jSlD1nZP0U-mZtl1

                            TÌNH CŨ CÒN ĐÂU
                            Nhạc: Lê Trọng Sỹ, Lời: Hoàng Đình Thường

                            Sao em đành quên?
                            Những ngày nồng nàn ân ái,
                            Khi tình mình đã trao nhau,
                            Con đường chung bước hôm nào.
                            Khi xưa bên nhau,
                            Chúng mình hằng mong ước,(từng mơ ước)
                            Sum vầy một mái gia đình,
                            Bên nhau hạnh phúc.
                            Ôi tình đầu như mơ,
                            Tươi đẹp muôn ý thơ...

                            Nhưng sao hôm nay,
                            Con đường dài mình anh bước?
                            Sương nhạt nhòa ướt đôi vai,
                            Gió lạnh hiu hắt trăng tàn...
                            Hôm nay xa nhau,
                            Hỏi lòng em có nhớ,
                            Nơi này một bóng hao gầy?
                            Ta xây mộng ước,
                            Cho cuộc tình năm xưa,
                            Tàn phai nắng mưa...

                            Em ơi, nay đã xa rồi!
                            Lòng anh nhớ hoài
                            Kỉ niệm ngày thơ.
                            Hôm nay, em ở phương nào?
                            Nhớ chăng ước thề,
                            Hẹn hò bền lâu?
                            Anh nghe tan nát tim mình,
                            Còn đâu bóng hình,
                            Ngọt ngào hương yêu?
                            Em ơi, nay hết thật rồi!
                            Tim anh mãi nhớ,
                            Lời thề ngày xưa...(mưa)

                            Em đang nơi đâu,
                            Môi hồng nụ cười xinh xắn,
                            Hay lòng sầu lắng tâm tư,
                            Có còn lưu luyến duyên mình?
                            Anh gom suy tư
                            Chôn vùi tình ta năm ấy
                            Thôi đành nguyện chúc cho người
                            Mong em hạnh phúc
                            Cho dù tình năm xưa
                            Tan vào từng hạt mưa...

                            P/s: nhờ bác tuyennhan giới thiệu ca khúc này giúp em xem có ca sĩ nào hát không nha, cảm ơn bác nhiều!

                            Em cũng đang chuyển lời bài Mùa Xuân Phương bắc vào bản nhạc này, cũng tạm giữ được từ 80% lời gốc, hi vọng sẽ có ca sĩ thể hiện giúp, vì là nhạc và lời Việt!

                            Comment


                            • Bài này mình thấy hay nhất nè , nếu có thể thì trau chuốt lại nhạc và lời thì hoàn hảo .

                              Mình thích câu kết thật là cảm xúc Cho dù tình năm xưa , tan vào cơn mưa .

                              Comment


                              • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                                Bài này mình thấy hay nhất nè , nếu có thể thì trau chuốt lại nhạc và lời thì hoàn hảo .

                                Mình thích câu kết thật là cảm xúc Cho dù tình năm xưa , tan vào cơn mưa .
                                Cảm ơn bác đã luôn xem và khích lệ. Bản bolero này nhạc sĩ đó cũng mới viết, có lời riêng là Sao Chẳng Về Nơi Đây (về giấc mơ nhớ quê hương).

                                Câu cuối lúc đầu tính là "Tan vào từng giọt mưa" nhưng có vẻ "giọt" khó hát hơn là "hạt", mới lại nó ... lớn hơn "hạt"!!!

                                Với câu "Lời thề ngày xưa...", vì đã chốt lời với nhạc sĩ rồi nên không tiện đổi là "Lời thề ngày mưa...", dù chỉ khác chữ "x" và "m", nhưng nghĩa nó khác nhiều, "ngày xưa" thì rất phổ biến, "ngày mưa' thì đặc thù hơn bởi nó trong câu chuyện của tác giả viết lời đó bác!!!


                                Còn đây là lời Mùa xuân phương Bắc đang chuyển qua nhạc bolero:

                                Mùa Xuân Phương Bắc
                                Mùa Xuân Phương Bắc
                                Sáng tác nhạc: Lê Trọng Sỹ
                                Viết lời: Hoàng Đình Thường

                                # 1
                                Trong xanh trên cao
                                Khẽ xạc xào hàng tre mát
                                Đưa nhẹ làn gió phương Nam,
                                Hương nồng thơm lúa xanh rờn.
                                Tung bay bên nhau,
                                Én về dường như xuân đến,
                                Bên đường lộc biếc đơm chồi,
                                Hân hoan chào đón.
                                Ôi đẹp tựa như mơ,
                                Xuân về muôn ý thơ...

                                # 2
                                Mang bao tâm tư,
                                Nỗi lòng của người xa xứ
                                Xuân, Hè, lại đến Thu, Đông,
                                Phố thị đâu biết hay mùa!
                                Thu qua, Đông sang,
                                Thêm lạnh cơn mưa gió,
                                Trong lòng chờ ngóng mỏi mòn,
                                Thương con, mẹ gói
                                Chút quà từ quê hương,
                                Lòng con ấm hơn...

                                # 3(Đk1)
                                Xuân nay như đã đang về,
                                Lòng nghe rối bời
                                Kỉ niệm lúc xưa!
                                Không hay em ở phương nào?
                                Mấy năm cách biệt,
                                Hiện giờ bình an?
                                Khi xưa, ta nào dám tỏ tình,
                                Dù đôi lứa mình
                                Thật lòng thương nhau!
                                Hôm nay, xuân đến bên thềm
                                Con tim bỗng nhớ
                                Kỉ niệm ngày thơ...

                                # 4(Đk2)
                                Em thơ mong xuân,
                                Môi hồng nụ cười tươi thắm,
                                Tưng bừng chờ đón xuân sang,
                                Vang lời ca hát êm đềm...

                                Anh hay bên cha,
                                Tính tình trầm không hay nói,
                                Xuân về liệu có chung đôi,
                                Nâng ly cạn chén!
                                Quê nhà mẹ cha mong,
                                Xuân này về thôi...

                                # 3*
                                Ban mai xua màn đêm giá lạnh,
                                Rộn vang phố phường
                                Ngập lòng vấn vương!
                                Không hay em ở phương nào?
                                Biết bao cách biệt,
                                Cuộc đời an vui?
                                Khi xưa, ta nào dám tỏ tình,
                                Dù đôi lứa mình
                                Thật lòng thương nhau!
                                Hôm nay, xuân đến bên thềm
                                Tim xao xuyến quá!
                                Kỉ niệm ngày xưa/qua...

                                # 4*
                                Em thơ mong xuân,
                                Môi hồng nụ cười xinh xắn,
                                Tưng bừng chờ đón xuân sang,
                                Vang lời ca hát êm đềm...
                                Anh hay bên cha,
                                Tính tình trầm không hay nói,
                                Xuân về liệu có chung đôi,
                                Nâng ly cạn chén!
                                Quê nhà mẹ cha mong,
                                Xuân này về thôi...

                                Quê hương, niềm nhớ,
                                Mãi còn hoài trong ta,
                                Bao ngày hằng mơ...
                                Mãi còn hoài trong ta,
                                Bao ngày hằng mơ...

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X