Thông báo

Collapse
No announcement yet.

hôm nay em buồn vì yêu con bé mập,hự!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    Trong chuyện tình cảm thực thụ thì mọi sự bày đặt , chỉ vẽ , mánh lới đều ít {không} có tác dụng , những chiêu trò được mang ra thực hiện thì chỉ thể hiện là kẻ yếu đuối mà thôi , chẳng hạn một thằng đàn ông khi mới quen , muốn này nọ với cô gái , rồi giở quẻ giàu có , lịch lãm , ga-lăng , nhưng khi cô gái sập bẫy về làm vợ hắn , và hắn ta lộ ra bộ mặt thật , thế thì trong lòng cô gái , hắn ta chỉ là một kẻ khốn nạn mà thôi , không có tình yêu và tình thương cho loại người này, đó là thất bại của người đàn ông !bao giờ ta chiếm trọn được tình cảm của người con gái thì mới là chiến thắng, muốn chiến thắng thì việc thành thật là đìều cốt lõi , tất nhiên cũng có vài tiểu xảo để gây sự chú ý cho đối tượng nhưng không gây ngộ nhận, và không mang tính chất thô bạo . bạn hãy tỏ ra mình là người cao thượng , biết lắng nghe , quan tâm đến người kia , biết chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống , biết tỏ ra lường trước được các khó khăn có thể gặp phải và các ứng phó , như vậy thì "người ta" mới "cảm" được tình cảm chân thành của bạn, và cũng đừng nên nghĩ là họ bỏ anh A để đến với mình , rồi lại bỏ mình để đến cậu B, đừng đánh giá phụ nữ quá thấp như vậy , (dù rằng trường hợp đó có nhiều) đó là do quan niệm của mỗi người khi chọn lựa bạn đời , họ vỡ mộng nên phải đi tìm giấc mơ khác thôi. Lớp trẻ bây giờ tiếp cận với nhiều thông tin xã hội , nên họ cũng biết nhiều mánh lới của các chàng trai theo đuổi (nếu có) và họ sẽ có sự chọn lựa , tùy theo hoàn cảnh sống trước đó của họ , họ sẽ có quan niệm về cuộc sống sau này, người thì tìm chồng giàu sang , người thì tìm chồng thật thà, người thì thích chồng đẹp trai , giàu có nhưng chung thủy (thì thường vỡ mộng) nhưng đa phần đều vỡ mộng, vì phụ nữ họ đòi hỏi rất cao (đa số) được cơm đòi bánh mì , được voi đòi xế hộp !!! bạn nên chọn một cô gái không cần đẹp lắm , nhưng BIẾT cách sống là quá đủ , và bạn cũng phải biết cách sống thì mới giữ họ được . nói chung là RẤT KHÓ!
    Chân thành cám ơn tiền bối, em cần 1 lời khuyên đúng như vậy giờ thì đã thấy, thật sự là RẤT KHÓ.
    Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
    Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
      lấy thì em chưa biết nhưng mà cần đánh bât đối thủ ra ,tấn công cho em nó nằm trong vòng tay mình cái đã bác
      Đánh bật kiểu gì khi đã tự nhận mình thua sút đối thủ vẻ ngoài chưa gì đã tự ty thì còn làm ăn gì được à mà nàng của thớt cầm tinh con gì thớt con gì .

      Comment


      • #33
        Nếu không tán được em nào thì nhớ rằng: "Tu là cội phúc, tình là dây oan" sẽ hết buồn ngay.

        Comment


        • #34
          Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
          Bạn huyhuy0093 ơi nếu bạn muốn biết kết cục thì mình cho bạn biết. Hai ngày trước mình đã đến được cái kết cục của bạn rồi, mình đi trước bạn khá lâu trên cùng 1 con đường, những tưởng mình có thể đá de thằng kia để đến với người ta (mình hơn thằng kia tất cả mọi mặt tuyệt đối luôn chứ ko như bạn đâu) vậy mà..., mình còn tiến xa hơn bạn người ta đã chịu mình, dẫn mình về nhà ra mắt với gia đình người ta. Vậy mà ... hai hôm trước người ta nói với mình là quay lại với người yêu cũ và chỉ xem mình như ANH TRAI. Buồn lắm bạn ơi, muốn khóc lắm, mình rất nghiêm túc và thật lòng nên giờ thấy mất phương hướng quá.
          Mình khuyên bạn nên tìm tình yêu đích thực đi, chứ như vậy chỉ rước khổ vào thân thôi. Người ta không thật lòng với bạn đâu, chỉ coi bạn là đồ chơi trong lúc buồn thôi, chơi chán thì quay lại với người cũ thôi. Né xa những chị em như vậy ra để có thời gian đầu tư cho những chị em nào thật sự xứng đáng.
          Mong rằng không anh em nào vấp như mình nữa. Buồn tủi lắm anh em ơi, sốt mấy ngày không dậy nổi luôn.
          em chia buồn cùng bác,chắc em chỉ là cái gì đó cho người ta giải trí lúc buồn thôi.em đã đề phòng tình cảm của mình nên đã hãm nó lại nên không quá buồn nhưng cứ hơi nhói nhói.thôi thì cuộc tình này kết thúc tức là mở ra cánh của khác mà bác,bác cố gắng vượt qua nhé,còn như em giờ ko thèm nt cho nó nữa,lúc nào nó nhắn cho em thì em trả lời,tỏ ra săn đón nó nó càng xem thường tình cảm của mình.là đàn ông chúng ta phải cho họ thấy rằng chúng ta mạnh mẽ cho dù không đến được với họ.như bác thấy đấy em lập tiêu đề mặc dù có buồn buồn nhưng mà em không phải tỏ ra nhu nhược yếu đuối,nhưng nói gì thì nói con tim đau không phải nói bỏ buồn là hết buồn ngay,phải có thời gian để con tim được chữa lành.thật lòng em giờ có 2 thái cực đối chọi nhau,1 thì bảo đừng từ bỏ 1 thì bảo hãy quên đi họ không thương mình nhưng em tin em có đủ sức để vượt qua dù kết quả thế nào,mối quan hệ này giờ em sẽ đặt nó trong tầm dè dặt và kiểm soát.

          Comment


          • #35
            Thớt này đọc mà thấy thú vị ghê.
            Nghe bạn kể cô bé này là 1 cô bé khá là nhanh nhẹn và thông minh, mà con gái thông minh thì nó lại thích những người quân tử.
            Theo mình thì bạn cứ bình thường, an ủi khi nàng buồn, cho nàng mượn bà vai khai khóc. Điều mấu chốt là phải làm cho nàng vui khi bên bạn.
            Rồi sẽ có 1 ngày nàng rơi vào vòng tay bạn thôi. Dự là vậy
            tom and jery !!!!!!!

            Comment


            • #36
              Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
              Đánh bật kiểu gì khi đã tự nhận mình thua sút đối thủ vẻ ngoài chưa gì đã tự ty thì còn làm ăn gì được à mà nàng của thớt cầm tinh con gì thớt con gì .
              không tự ty nhưng mà em nhìn nhận thẳng thắn đó là 1 yếu điểm so với đối thủ bác à,mà nàng mập cầm tinh con gì em không biết nữa,em cũng không hỏi

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                không tự ty nhưng mà em nhìn nhận thẳng thắn đó là 1 yếu điểm so với đối thủ bác à,mà nàng mập cầm tinh con gì em không biết nữa,em cũng không hỏi
                vấn đề là biết người biết ta , hơn nhau chỗ đó, nhiều kẻ giàu có , nhưng hợm hĩnh thì hay bị thua cuộc lắm , nhất là trong tình cảm , họ thua là vì đầu tư nhiều vào dự án , nhưng họ lại có nhiều "dự án " khác nữa , vì giầu mà , thế là những cô gái chín chắn , trung hậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy kẻ thứ 3 sau lưng mình nên đình chỉ dự án vô thời hạn , chỉ những cô chịu đấm ăn xôi thì mới lao vào kiếm chác thôi , và rồi việc gì đến sẽ đến , chịu chơi thì sẽ gặp chơi chịu mà thôi .

                Comment


                • #38
                  Bây giờ cưa cẩm - yêu một em lớp 10 chưa chắc đã còn zin
                  Thôi thì nuôi một em lớp lá, mầm, chồi... gì đó.
                  Đến khi em nó lớn lên, không hợp thì đầu tư vào mối khác
                  Hoặc "đầu tư" dăm em luôn, sau này đến tuổi trưởng thành, em nào được thì ta "nhốt". Chắc cú luôn.
                  He he, khà khà, khề khề, hix.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • #39
                    Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                    vấn đề là biết người biết ta , hơn nhau chỗ đó, nhiều kẻ giàu có , nhưng hợm hĩnh thì hay bị thua cuộc lắm , nhất là trong tình cảm , họ thua là vì đầu tư nhiều vào dự án , nhưng họ lại có nhiều "dự án " khác nữa , vì giầu mà , thế là những cô gái chín chắn , trung hậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy kẻ thứ 3 sau lưng mình nên đình chỉ dự án vô thời hạn , chỉ những cô chịu đấm ăn xôi thì mới lao vào kiếm chác thôi , và rồi việc gì đến sẽ đến , chịu chơi thì sẽ gặp chơi chịu mà thôi .
                    đang comen chưa kịp gửi máy tính hư,test một hồi lòi ra cục nguồn hư,may có máy sẵn trong buồn để không lôi ra thay luôn ,chuyện tình cảm thỉnh thoảng cho tý mùi điện vào cho thú vị bác nhỉ .đối thủ của em có vẻ cũng ngoan không quậy phá,đó là em mập nói với em.mà có lẽ thế.nếu như thế thì tỷ lệ em thua rất cao.hzzzzzz

                    Comment


                    • #40
                      Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                      Bây giờ cưa cẩm - yêu một em lớp 10 chưa chắc đã còn zin
                      Thôi thì nuôi một em lớp lá, mầm, chồi... gì đó.
                      Đến khi em nó lớn lên, không hợp thì đầu tư vào mối khác
                      Hoặc "đầu tư" dăm em luôn, sau này đến tuổi trưởng thành, em nào được thì ta "nhốt". Chắc cú luôn.
                      He he, khà khà, khề khề, hix.
                      thật ra yêu một người thật lòng là phải biết chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm,lấy vợ về đâu chỉ có mỗi ủn ủn đâu bác,lấy một người còn zin mà về nhà không hạnh phúc thì lấy làm gì,thà lấy 1 con đĩ mà biết thay đổi yêu thương mình thì vẫn dễ chấp nhận hơn

                      Comment


                      • #41
                        mà thật ra thì em cũng có vài cô gái chứ có phải không đâu,có điều xấu quá,có cô thì già...em đến với mấy cô ấy thì khỏi phải suy nghĩ lăn tăn nhưng mà trái tim mình có dành cho họ đâu mà quen làm gì.thể nào cũng có bác bảo không yêu quen rồi ăn uống cũng được nhưng mà em không thích như thế,con người phải đứng đắn.

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                          thật ra yêu một người thật lòng là phải biết chấp nhận bỏ qua những lỗi lầm,lấy vợ về đâu chỉ có mỗi ủn ủn đâu bác,lấy một người còn zin mà về nhà không hạnh phúc thì lấy làm gì,thà lấy 1 con đĩ mà biết thay đổi yêu thương mình thì vẫn dễ chấp nhận hơn
                          Bạn thoáng ghê. Tớ thì không thể, dù rằng "con đĩ" thay đổi 100% thì quá khứ vẫn là vết sẹo trong tim.
                          Việc của bạn, bạn tự quyết định. 27 tuổi rồi chứ còn gì
                          Bạn đừng có rơi vào tình trạng "Cả thèm chóng chán" , tội nghiệp em mập
                          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                          Comment


                          • #43
                            Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                            Bạn thoáng ghê. Tớ thì không thể, dù rằng "con đĩ" thay đổi 100% thì quá khứ vẫn là vết sẹo trong tim.
                            Việc của bạn, bạn tự quyết định. 27 tuổi rồi chứ còn gì
                            Bạn đừng có rơi vào tình trạng "Cả thèm chóng chán" , tội nghiệp em mập
                            quan trọng nó có về tay em hay không ấy chứ bác,nếu đã cả thèm thì chắc thèm suốt

                            Comment


                            • #44
                              sáng giờ rất muốn nhắn tin cho nhỏ mập mà không nhắn,em muốn im lặng xem nó thế nào,rất tiếc khi ta im lặng thì mọi thứ cũng im re.nếu nhỏ này có tình cảm thì nó sẽ phải nhắn cho em nếu thấy em im lìm.nhất quyết không nhắn cho nó bao giờ nó bắt đầu nhắn cho em 1 tin trước.chắc chắn nó phải nhắn nhưng không biết lúc nào.
                              Last edited by huyhuy0093; 26-08-2014, 13:47.

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
                                sáng giờ rất muốn nhắn tin cho nhỏ mập mà không nhắn,em muốn im lặng xem nó thế nào,rất tiếc khi ta im lặng thì mọi thứ cũng im re.nếu nhỏ này có tình cảm thì nó sẽ phải nhắn cho em nếu thấy em im lìm.nhất quyết không nhắn cho nó bao giờ nó bắt đầu nhắn cho em 1 tin trước.chắc chắn nó phải nhắn nhưng không biết lúc nào.
                                Thế nhỏ đó cũng như bạn thì ntn nhỉ.
                                Bạn phải dồn dập tâm sự khoảng 1 tuần, sau đó biến mất khoảng mấy ngày xem nhỏ đó có đến tìm bạn không?
                                tom and jery !!!!!!!

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                huyhuy0093 Tìm hiểu thêm về huyhuy0093

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X