Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Con chip 5 triệu đồng .

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
    Ấy dà ... sao mà bèo bọt vậy chứ ... Có cái viết cả trăm tr nhưng chỉ khai có vài trăm k thôi . Sự tình nó ở trong đó ... nên mới có cái vụ điều tra xem mức độ đến đâu ... ngay thẳng không khéo còn vào tù nữa là ... chót lỡ rồi ( chẳng lẽ lại khai : Giá 5 triệu ... thì nó mới vặn vẹo cho là biết được công việc làm thì mới biết giá trị, mà tiền càng to ( làm không giấy phép kinh doanh - nhất là cái vụ bán chác ) ... là cũng mệt đấy. Có cãi thì cũng không được, chẳng liên quan hay quen thân gì cái thằng đặt hàng ... nhưng để chứng minh vô can thì vẫn cần phải có lý lẽ, chứ không được là chết thôi.
    Thế nên nó mới khai là mua từ ngoại quốc .
    ...Công Lý chỉ là một diễn viên hài ... biết không .
    Công Lý là 1 diễn viên hài trần truồng chứ bác.

    (Ảnh: http://vtc.vn/hinh-cong-ly-phan-cam-...n.2.516569.htm)
    Last edited by HTTTTH; 19-11-2014, 13:48. Lý do: thêm chú thích hình :D
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • #17
      Em xin giơ tay phát biểu góp ý: Có lẽ bác nên bỏ cái hình và tên của cậu gì đo trên kia đi. Kẻo cậu ấy đang gọi luật sư, tiện thể đóng cửa luôn cái chỗ 4r này thì mọi người lại không có chỗ vui chơi nữa. Chấm hết ạ!

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
        Thế nên nó mới khai là mua từ ngoại quốc .

        Công Lý là 1 diễn viên hài trần truồng chứ bác.
        Công Lý thì chỉ có được từ PHẦN ĐẦU ... còn thân phận thì giang tay mà đỡ .... khỏe thì còn đỡ được " sao quả tạ " cũng trở thành kẻ " may mà chỉ giữ được cái lai quần " .... còn Yếu đuối, thấp cổ bé họng ... hãy xác định chôn xác ở nấm mồ đằng sau.

        --- Cứ nhìn cái ảnh này ... Một bức ảnh nếu suy luận, phân tích có thật nhiều ý nghĩa. Nhà xuất bản thật tài tình, mới ngay trang bìa ... nếu để phân tích bằng văn cũng tốn nhiều giấy mực, mờ nhiều bàn phím ... nội dung bên trong chắc cũng cô đọng, xúc tích và có nhiều ý nghĩa lắm.
        Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
          Em xin giơ tay phát biểu góp ý: Có lẽ bác nên bỏ cái hình và tên của cậu gì đo trên kia đi. Kẻo cậu ấy đang gọi luật sư, tiện thể đóng cửa luôn cái chỗ 4r này thì mọi người lại không có chỗ vui chơi nữa. Chấm hết ạ!
          Cám ơn bác đã phát biểu.
          Để khỏi bị kiện về sử dụng hình ảnh mà không xin phép, tôi đã bổ sung trích dẫn nguồn... Làm như thế thì 4r sẽ không lo bị đóng cửa đâu.

          Tôi cũng nhất trí với bác QD, người làm bìa rất thông minh, 1 hình ảnh mà toát lên tất cả
          Ví dụ:
          Công Lý là công lý.
          Công lý đứng trên quả cầu lửa = chỗ nóng.
          Công Lý cầm 2 gióng cân = công lý là phải công bằng.
          Công Lý cởi trần = công lý là sự thật trần trụi.
          Và vv...
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • #20
            Cái này là các bác suy luận mà ra chứ k bt tác giả làm ra có nghĩ thế không!
            Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
            Tel: 0903 702 417. Email: web:

            Comment


            • #21
              Các bác ai quen ông Đức này ko?Nhóm gắn 'chíp ăn bớt xăng' bị điều tra tội lừa dối khách hàng - VnExpress
              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
                Cái này là các bác suy luận mà ra chứ k bt tác giả làm ra có nghĩ thế không!
                Mình chém gió mà còn nghĩ ra được đến thế,
                Tác giả bìa họ chuyên chém chuối, chắc còn nhiều ẩn ý hơn nữa kìa.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • #23
                  Tên làm bài báo này chắc lý lịch ba đời ăn khoai bựa , nên đối với hắn ai làm ra cái gì là kẻ phạm tội cả .
                  Cái đồng hồ vạn năng , cái oscilloscop cuả mình còn được kiểm tra hàng tuần , hàng ngày trước mỗi khi đo lường . Đàng này , một thiết bị đo lường tiêu chuẩn mà một năm mới được kiểm tra một lần . Kết luận là làm việc như ... bựa . Năng lực không đủ khả năng tạo ra cơ chế lại khuyên người ta duy tâm , tìm đến nơi có uy tín .
                  Tương lai lại phải chế ra cái máy đo uy tín . Để trước khi vào việc , đo thử xem đối tượng có mức uy tín bao nhiêu . He he !
                  Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com

                  Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                  Comment


                  • #24
                    Kiểu này từ nay đi đỗ xăng phải đem theo 1 cái chai 1Lits, sau đó kêu nó bơm vào xong đâu đó mới tính tiền kaka. Sau đó thì mở cốp xe ra và đỗ vào bình cho chắc ăn các bác nhỉ
                    Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
                    Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                      Tên làm bài báo này chắc lý lịch ba đời ăn khoai bựa , nên đối với hắn ai làm ra cái gì là kẻ phạm tội cả .
                      Cái đồng hồ vạn năng , cái oscilloscop cuả mình còn được kiểm tra hàng tuần , hàng ngày trước mỗi khi đo lường . Đàng này , một thiết bị đo lường tiêu chuẩn mà một năm mới được kiểm tra một lần . Kết luận là làm việc như ... bựa . Năng lực không đủ khả năng tạo ra cơ chế lại khuyên người ta duy tâm , tìm đến nơi có uy tín .
                      Tương lai lại phải chế ra cái máy đo uy tín . Để trước khi vào việc , đo thử xem đối tượng có mức uy tín bao nhiêu . He he !
                      Ráp xong máy rồi thì cũng phải kiếm nhiều đối tượng đo kiểm để xác định mức uy tín thấp và cao mà mức này là vô hạn làm sao để chọn ra mức thấp hay cao chuẩn hả Bác .

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                        Tên làm bài báo này chắc lý lịch ba đời ăn khoai bựa , nên đối với hắn ai làm ra cái gì là kẻ phạm tội cả .
                        Cái đồng hồ vạn năng , cái oscilloscop cuả mình còn được kiểm tra hàng tuần , hàng ngày trước mỗi khi đo lường . Đàng này , một thiết bị đo lường tiêu chuẩn mà một năm mới được kiểm tra một lần . Kết luận là làm việc như ... bựa . Năng lực không đủ khả năng tạo ra cơ chế lại khuyên người ta duy tâm , tìm đến nơi có uy tín .
                        Tương lai lại phải chế ra cái máy đo uy tín . Để trước khi vào việc , đo thử xem đối tượng có mức uy tín bao nhiêu . He he !
                        Đọc báo của mấy tay không làm kỹ thuật viết mà chảy nước mắt, lại thêm mấy chú "a dua " bình phẩm ở bên dưới nữa chứ ... đã éo bít kỹ thuật thì lại còn viết về kỹ thuật ... mà thằng này siêu ghê : làm cả được IC giả cơ đấy ( Ngành công nghiệp điện tử của VN bắt đầu bằng Khựa rồi đấy )
                        Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                          Đọc báo của mấy tay không làm kỹ thuật viết mà chảy nước mắt, lại thêm mấy chú "a dua " bình phẩm ở bên dưới nữa chứ ... đã éo bít kỹ thuật thì lại còn viết về kỹ thuật ... mà thằng này siêu ghê : làm cả được IC giả cơ đấy ( Ngành công nghiệp điện tử của VN bắt đầu bằng Khựa rồi đấy )
                          Có thằng còn còm-men là IC thì phải có cos (nguyên văn chữ cos), làm ra vẻ như thật !

                          Tôi thấy ý bác NDV hay quá, phải có người đo kiểm uy tín của người làm công tác đo kiểm, và cứ thế mà đi lên, cuối cùng là đo kiểm ông tổng đo kiểm. Nhưng ai làm việc này?
                          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                          Comment


                          • #28
                            hiiii. Có vẻ rơi vào vòng lặp vô hạn rồi bác @HTTTH ơi. Như kiểu mạch nạp 8051 dùng 8051 làm master, mạch nạp PIC dùng PIC làm master. Vậy dùng cái gì để nạp chương trình vào con master này.???

                            Comment


                            • #29
                              Bây giờ phải làm ăn nhớn . Tôi không quan tâm tới mấy cây xăng thu nhặt lẻ tẻ bạc cắc làm gì .
                              Tôi đang ngâm cứu hai loại máy . Một là máy đo uy tín , tín nhiệm . Hai là máy đo nói dối .
                              Hai sản phẩm này đảo bảo ông Ô ba ma sẽ mua ngay . Ông ta sẽ trang bị cho nhân viên an ninh gác cửa nghị viện . Nghị sỹ nào vào thì nhân viên sẽ gí đầu dò vào bụng . Nếu le vờ uy tín , tín nhiệm cao thì mời nghị sỹ đó vào . Nếu le vờ thấp thì mời quay ra , khỏi cần biết nghị sỹ đó là thằng nào .
                              Máy đo nói dối thì gắn liền micro cuả nghị viện . Nghị sỹ nào phát biểu mà le vờ dối trá cao thì mời ngồi xuống ngay .
                              Đảm bảo khi đó , thế giới chỉ có hoà bình và phát triển .
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                                Bây giờ phải làm ăn nhớn . Tôi không quan tâm tới mấy cây xăng thu nhặt lẻ tẻ bạc cắc làm gì .
                                Tôi đang ngâm cứu hai loại máy . Một là máy đo uy tín , tín nhiệm . Hai là máy đo nói dối .
                                Hai sản phẩm này đảo bảo ông Ô ba ma sẽ mua ngay . Ông ta sẽ trang bị cho nhân viên an ninh gác cửa nghị viện . Nghị sỹ nào vào thì nhân viên sẽ gí đầu dò vào bụng . Nếu le vờ uy tín , tín nhiệm cao thì mời nghị sỹ đó vào . Nếu le vờ thấp thì mời quay ra , khỏi cần biết nghị sỹ đó là thằng nào .
                                Máy đo nói dối thì gắn liền micro cuả nghị viện . Nghị sỹ nào phát biểu mà le vờ dối trá cao thì mời ngồi xuống ngay .
                                Đảm bảo khi đó , thế giới chỉ có hoà bình và phát triển .
                                Cái mắc chính là ở chỗ nhân viên cầm cái đầu dò.
                                Nhân viên làm việc đó nằm dưới quyền chỉ đạo của ai?

                                Sau khi dí đầu dò vào bụng ông A, tốt --> ông A vào.
                                Dí đầu dò vào bụng ông B, tốt --> ông B vào.
                                ...
                                Dí đầu dò vào bụng ông X, không đạt --> ông X không được vào.

                                Ông X sẽ truy xem nhân viên đó của ông nào, tìm cách lật ông đó hoặc thay thế nhân viên của mình vào vị trí cầm đầu dò, sau đó lắp chip khác vào đầu dò,... và mọi việc sẽ lại như cũ. Chỉ số uy tín của các ông nghị sẽ lại lên cao ngất ngưởng.

                                Mà phải như thế thì ông NDV mới làm ăn được, chứ nếu đầu dò không bị trục trặc gì thì ông chỉ bán được không quá 300 cái đâu...

                                Thế nhưng, ông sẽ lại không bán được cái nào ở VN.
                                Hiện tượng này được gọi là "thua ngay trên sân nhà", một điều tối kỵ trong làm ăn.
                                -----> Vậy, ông nên bỏ ý định đó đi.
                                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                queduong Tìm hiểu thêm về queduong

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X