Thông báo

Collapse
No announcement yet.

chuyện thằn lằn

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • chuyện thằn lằn

    Hôm rồi tôi có về quê chơi, bà con hỏi tôi chứ làm sao diệt thằn lằn.
    Nói sơ qua là thằn lằn có nơi người ta gọi là thạch sùng. Giống bò sát, chuyên ăn thiêu thân, muỗi, sống trong kẹt nhà. Con gì ăn xong cũng ị nên bị người ở quê ghét.
    Vậy với dân điện tử, bà con nghĩ làm sao tiêu diệt hoặc dọa nó rời khỏi chỗ ở.
    Tôi chỉ xin bà con ý kiến hoặc có cách nào trên thị trường không? Làm sao bẫy ?

    Tôi có thử dùng laser pointer, nhưng tia laser xanh lá coi bộ không làm tổn hại mắt nó. Thằn lằn vẫn chạy khỏi tia sáng.

    Cảm ơn mọi người cho ý kiến.
    Mãi đi tìm vàng.

  • #2
    Chú ác thế dùng la re định làm mù mắt bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy dùng tai hoặc là cả da nữa để cảm biến âm thanh là chính chứ mắt có nhìn mấy đâu. Toàn thấy mắt lườm đi đâu đâu ấy. Chú làm cái mạch phát xung cho ra loa chỉnh tần số mình ko nghe thấy mà bạn ấy nghe thấy là được rồi ạ...

    Comment


    • #3
      Bắn thằn lằn bằng la de độ khó ngang với dùng tên lửa bắn máy bay nên cách đúng là dùng ná thun bắn đạn đất sét phơi khô , dùng đạn này dù bắn không trúng thằn lằn cũng rớt nếu không bắn lệch quá xa do trúng mảnh đạn vỡ .
      Cách khác là dùng bẫy dạng cửa sập hay hom thằn lằn chun vô rồi là không ra được , mồi là gián nhỏ , ruồi hay thằn lằn sống .

      Comment


      • #4
        cón một cách tiêu diệt triệt để đơn giản khác là ..mua cặp cá la hán về nuôi, đảm bảo chúng sẽ ăn hết thằn lằn, ăn cả bên hà hàng xóm nữa vì chủ chúng sẽ tìm mọi cách để bắt thằn lằn cho chúng ăn!!!

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
          cón một cách tiêu diệt triệt để đơn giản khác là ..mua cặp cá la hán về nuôi, đảm bảo chúng sẽ ăn hết thằn lằn, ăn cả bên hà hàng xóm nữa vì chủ chúng sẽ tìm mọi cách để bắt thằn lằn cho chúng ăn!!!
          Vụ này mình làm rồi bắt luôn cả gián cũng không đủ đâu với lại ăn ba thứ này cá tuy có lớn nhưng màu xấu ỉn so với lúc chưa cho .

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
            Hôm rồi tôi có về quê chơi, bà con hỏi tôi chứ làm sao diệt thằn lằn.
            Nói sơ qua là thằn lằn có nơi người ta gọi là thạch sùng. Giống bò sát, chuyên ăn thiêu thân, muỗi, sống trong kẹt nhà. Con gì ăn xong cũng ị nên bị người ở quê ghét.
            Vậy với dân điện tử, bà con nghĩ làm sao tiêu diệt hoặc dọa nó rời khỏi chỗ ở.
            Tôi chỉ xin bà con ý kiến hoặc có cách nào trên thị trường không? Làm sao bẫy ?

            Tôi có thử dùng laser pointer, nhưng tia laser xanh lá coi bộ không làm tổn hại mắt nó. Thằn lằn vẫn chạy khỏi tia sáng.

            Cảm ơn mọi người cho ý kiến.
            Nuôi thêm 1 bầy gà đá rồi huấn luyện cho nó là ok.

            Comment


            • #7
              Ngày xưa thấy mấy đứa con nít (gọi là con nít chứ nó cũng bằng hoặc lớn tuổi hơn mình) dùng dây thun thắt lại 1 chùm to để bắn, hoặc dùng thanh tre dài hơn mét vót nhỏ, đầu uốn lại 1 vòng như thòng lọng để câu (đi đường nhìn thấy nên cũng không rõ kỹ thuật như thế nào).

              Ở nhà thì mình dùng cây gậy dài đuổi cho nó chạy vòng vòng một hồi đuối sức thì rớt xuống đất hết chạy nổi cứ thế mà bắt. Lấy bút lông tô xanh đỏ xong rồi lại thả nó ra . Con nào nhanh chân chui vào máng đèn, quạt trần, hoặc ô gió ra ra ngoài thì thoát nạn.

              Lúc có đèn pointer laser đỏ chiếu lên tường thì thấy lũ thằn lằn đuổi theo, chắc nó tưởng con mồi.
              sau.ph

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
                Ngày xưa thấy mấy đứa con nít (gọi là con nít chứ nó cũng bằng hoặc lớn tuổi hơn mình) dùng dây thun thắt lại 1 chùm to để bắn, hoặc dùng thanh tre dài hơn mét vót nhỏ, đầu uốn lại 1 vòng như thòng lọng để câu (đi đường nhìn thấy nên cũng không rõ kỹ thuật như thế nào).

                Ở nhà thì mình dùng cây gậy dài đuổi cho nó chạy vòng vòng một hồi đuối sức thì rớt xuống đất hết chạy nổi cứ thế mà bắt. Lấy bút lông tô xanh đỏ xong rồi lại thả nó ra . Con nào nhanh chân chui vào máng đèn, quạt trần, hoặc ô gió ra ra ngoài thì thoát nạn.

                Lúc có đèn pointer laser đỏ chiếu lên tường thì thấy lũ thằn lằn đuổi theo, chắc nó tưởng con mồi.
                Bắn chùm thun thằn lằn bị choáng rơi xuống phải nhanh tay tóm bỏ bao không nó tỉnh lại chạy mất cách này thiệt hay khi bắn không dơ tường không làm bể đèn tuýp , cây tre nhỏ đầu có thòng lọng bằng sợi cước nhẹ nhàng đưa tới thằn lằn tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì nhanh tay tròng vào cổ nó giựt 1 phát là xong thiệt đã .
                Con bị tô màu sau đó bị đồng bọn rượt đuổi vì tưởng là con khác ở đâu vào mà không biết sao lại bị rượt , một hồi thì cáu qua rượt cắn lại nhỉn thiệt vui .

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

                  Vụ này mình làm rồi bắt luôn cả gián cũng không đủ đâu với lại ăn ba thứ này cá tuy có lớn nhưng màu xấu ỉn so với lúc chưa cho .
                  Hehe, mục đích chính là...diệt thằn lằn mà bác!!!

                  Comment


                  • #10
                    Thiện tay !
                    Chớ sát sinh !
                    Thiết kế cái máy bắn tự động có camera phân tích hình ảnh .
                    Chú ý lập trình bắn bên cạnh nó thôi , nó sợ nó chạy khỏi nhà , đừng bắn chết !!
                    Bây giờ có loại lưới kim loại siêu mỏng , siêu nhỏ . Gần như trong suốt . Không han rỉ vì thời tiết .
                    Căng hết lên các cửa sổ , cửa gió ... . Vẫn đảm bảo không khí lưu thông . Nhưng ruồi muỗi kiến gián ... thậm chí bụi đất cỡ lớn , không chui vào nhà được .
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment


                    • #11
                      Mấy bác ở quê nói vậy chứ giờ mà nhà không có mấy con thằn lằn (thạch sùng) cũng buồn chết ( tuy hơn bẩn vì tụi nó hay ị bậy)
                      Nó cũng là thiên địch của 1 số loài mà
                      nói vậy chứ bây giờ về quê hay vùng ven nào còn côn trùng nhiều hay 1 số loại khủng khiếp hơn như đỉa, vắt ... hay loại thơ mộng như đom đóm thì hình như vùng đó hệ sinh thái môi trường còn tốt đấy. Môi trường bi giờ ra phố mà không khẩu trang tối về không thở nổi, mặt thì đen sì như ông kẹ, người ta còn chết nói gì mấy con đấy, chưa kể danh tiếng " đỉa lềnh như bánh canh, muỗi kêu như sáo thổi " còn đâu của vùng Đồng Tháp & Cà Mau

                      Comment


                      • #12
                        Dạ vậy là nhà của chú của bạn của anh họ của chị hàng xóm gần nhà cháu là môi trường tốt trong lành hả chú. Nhà chú ấy ở trên phố tỉnh gần 1 cái kênh nhìu muỗi và ruồi lắm ạ nước kênh lúc nào cũng đen ngòm ấy. Nhờ chú mà hôm nọ cháu lên xin mấy con bắt về tặng cô giáo để thả vào nhà cô xem không khí nhà cô có trong lành hay không mà Vừa nãy sang chẳng thấy còn con nào chứng tỏ nhà cô bị ô nhiễm nhớ lại mới thấy cô bị mắc bệnh lâu năm không khỏi phải đeo cái kính dày lắm ạ...

                        Comment


                        • #13
                          Thôi tha cho nó đi bác ơi

                          Comment


                          • #14
                            Click image for larger version

Name:	Capture.JPG
Views:	2622
Size:	56.9 KB
ID:	1716060
                            Mới thấy cái này được chia sẻ trên face
                            “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            Đang tải...
                            X