Nguyên văn bởi thanhfdc
Xem bài viết
2- Bạn đừng "vơ đũa cả nắm". Bởi rất nhiều người có tâm huyết như bạn, nhưng cũng có lúc như bạn, là giải thích không ai thèm hiểu.
3- Ngày xưa, 4r còn nghèo nàn kiến thức. Anh em nào biết thì chia sẻ cho nhau vô điều kiện. Giờ thì quảng cáo là chính. Thậm chí có người "suy bụng ta ra bụng người". Tôi cũng chán.
4- Luồng này tôi tham gia để nói rõ:" Đừng chơi hàng lởm". Để mọi người đừng thêm như kiểu "bia kèm lạc". Chuyện này đã xôn xao lâu rồi. Có nhiều người đã đốt tiền oan.
Công nghệ giờ phát triển, thì ta phải theo nó, hiểu nó. Chứ thụt lùi là nguy.
Hơn nữa, cái nguy hiểm là ta ở cạnh chị hàng xóm mà mọi người hay gọi là Chị Na. Chị này vốn dễ tính lắm, hàng gì cũng có, giá nào cũng bán. Nếu ai chơi với chị mà không hiểu tiền nhân hậu quả thì có mà cháy cả nhà.
Giờ chị bán tràn lan cái chị thải ra, còn gọi là hàng NG. Vậy mà các thánh họ cứ nhập về, bán cho dân, rồi khuyên phải "lọ", phải "chai" mới dùng được. Nghe mà ngứa.
Rồi xảy ra cháy nổ, lại đổ tội cho người khác.
Nếu có đụng chạm đến ai đang "buôn hàng" thì nói thẳng nhé: Đi chỗ khác mà bán.
Tôi dùng tư duy để bảo vệ kỹ thuật, chứ không dùng kỹ thuật để bán tư duy. Nên ai đó có ghét tôi cũng kệ.
Cái chính là đừng biến 4r thành cái chợ, và đừng quay lại thế kỷ 19.


Leave a comment: